Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
16 tháng 04: Nên sống cho tha nhân
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1947: Tại cảng Galveston, tiểu bang Texas, một tai
nạn hỏa hoạn bùng cháy trên chiếc tàu chở hàng của Nước Pháp, lửa bốc cháy từ
chất hóa học, khiến cho 600 người thiệt mạng và thiêu rụi hầu như cả thành phố.
1964: Trong Cuộc Cướp Lớn Tàu Lửa, mười hai người
thuộc nhóm cướp bi kết án tù 307 năm
1991: Phi thuyền Apollo 16 thi hànhv sứ mạng lần thứ
sáu đáp xuống cung trăng. Các phi hành gia thu lượm những mẫu đá trên cung
trăng trong thời gian đi bộ trên đó trước khi trở về trái đất an toàn.
Tư tưởng chính hôm
nay
Việc lượng định giá
trị một người không thể quyết định theo sức mạnh biểu lộ ra bên ngoài, giọng nói
cao thấp, hoặc nổi tiếng về các hoạt động của người ấy. Tốt hơn là phải nhìn đến
sức mạnh của sự dấn thân, sự trung thực trong tình bạn, nét thành thật trong các
ý định, sự can đảm âm thầm của niềm tin, cùng khả năng của đương sự chịu đụng các
đau khổ, và ý muốn tiếp tục trưởng thành. ___Grady E. Poulard
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Mãi tới hậu bán thế kỷ XX, nền luân lý mới được minh xác
rõ ràng, các quan điểm phân biệt thái độ con người phải hay trái mới trở nên
minh xác hơn. Quan niệm nổi bật của ngày nay đã biến chuyển sang thái độ theo
phong cách tương đối hơn, Người ta đã biến đổi từ ý niệm sống sao cho phù họp với
các tiêu chuẩn và tiến sang ý niệm là xã hội hãy để cho con người trở thành người
thế nào hay làm gì tất cả là theo ý muốn của mình. Thực ra con người đang có sự
biến chuyển từ ý niệm cần hướng đến điều mà Thiên Chúa muốn với cái mà xã hội yêu
cầu phải có, và bắt đầu tiến sang tới ý niệm là mỗi người chúng ta có quyền trở thành người thế
nào và làm bất cứ diều gì mà mình muốn, miễn là đừng gây những hệ lụy cho người
khác. Chúng ta thực ra đã rời bỏ thái độ mong muốn trở thành các công dân tốt
lành hơn trong xã hội, để tiến sang quan điểm là xã hội nên dâng hiến cho chúng
ta ân thưởng lập tức và chấp thuận cho chúng ta biểu lộ tâm tư mình bằng bất cứ
cách nào mà mình muốn. Hệ lụy của sự biến chuyển các thái độ như vậy thật là lớn
lao.
Nếu đời sống là tất cả mọi sự liên quan đến bản thân chúng
ta cùng các ân thưởng, thì sao lại phải quan tâm đên việc trung tín với người bạn
đời, sao lại phải lo lắng đên việc săn cho cha mẹ già nua, cần chi phải lo lắng
đến việc giúp đõ những người kém may mắn hơn mình, đâu có phải tự kiềm chế bản
thân, hoặc đâu có cần phải đi nhà thờ đi lễ? Loại quan niệm thế này sẽ sinh ra
những giá trị đặt cơ sở trên lý thuyết duy vật nông cạn, coi trông ân thưởng cá
nhân hơn sự dấn thân. Chúng ra cần phải kháng cự lại những loại thái độ sống buông
thả như vậy.
Các học sinh lớp 12 của chúng tôi thích trở thành “người
lao động” hơn là cứ “ngồi hoài trong lớp học”. Các học sinh lớp 11 của chúng
tôi thích đi xây dựng nhà cửa cho người nghèo tại PNG, nhằm thực hiện được các
lợi ích cụ thể cho nhiều người sinh sống tại các quốc gia ấy. Có một điều quan
trọng hơn cả những thành đạt đó, chính là tâm tinh con người đi kèm theo công
việc. Các chàng trai trẻ này đang phát triển sự tự chế của mình và trở nên “người
vì mọi người” Họ đang nâng cao hoài bão cho thệ hệ ngày nay, và như muốn cam kết
rằng hy sinh và quan tâm đến tha nhân vẫn còn là những giá trị mà chúng ta cần
phải tán thành.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa, chị Helen Kelly đã nói:"Tôi
thấy đời sống như một việc làm ăn đang hiện hữu, và việc làm ăn sống động nhất
đó là sống cho tha nhân” xin Chúa cho con biết sống cho tha nhân! Amen