Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
02 tháng 04: Hiệp nhất trong tin
yêu
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1917: Jeanette Pikering Rankin là nữ dân biểu đầu
tiên trong Quốc Hội Hoa Kỳ
1982: Á Căn Đình (Argentina) xâm lăng Falkland
Islands 2005: Đức Giáo Tông Gioan Phaolô
II (Karol Josef Wojtyla) qua đời lúc 9.17 pm sau gần 27 năm làm thủ lãnh Giáo Hội
Công Giáo Roma
2008: Giao ước thất chặt tình thân hữu giữa giáo phận
Anh Giáo Newcastle và các giáo phận Công Giáo Roma là Mariland-Newcastle và
Tư tưởng chính hôm
nay
Tối nay Giao Ước của chúng ta mời
gọi chúng ta tiến đến tình thông hảo - với Thiên Chúa và giữa chúng ta với nhau
- vượt trên những chữ ký của những người đã được tuyển chọn đảm nhiệm ký một tài
liệu quan trọng đáng kể này. Giao Ước này phải thấm nhập vào xương thịt chúng
ta. Mọi người chúng ta thuộc về dân Chúa
chính là xương thịt đó.____Nữ Tu Jenny Gerathy OP
Suy niệm trong ngày
Bill Firman: Yếu tố hiệp nhất các người Kitô hữu thì còn
quan trọng hơn cả yếu tố chia rẽ họ. Thế nên việc ký kết giao ước tiến đến tình
thông hảo là một sự tiến triển tích cực đối với hai Giáo Hội Anh Giáo và Công
Giáo. Nữ Tu Jenny Gerathy OP đã lên tiếng về sự kiện này như sau:
Tại sao chúng ta lại
tự đi vào quan hệ có giao ước này chứ? Chúng ta hưởng ứng sự hối thúc của Thần
Khí xuất phát từ đáy lòng con người chúng ta, với niềm mong đợi người khác hiểu
rằng Thiên Chúa kêu gọi chúng ta trong tình yêu và vì tình yêu. Chúng ta hưởng ứng
không phải cho riêng bản thân mình, mà cho Nước Trời. Còn nếu như chúng ta lo lắng
không biết phải chu toàn mối quan hệ có giáo ước này bằng cách nào, chúng ta
đang có bản sơ đồ để mà theo trong bài đọc thứ nhất trích sách Sứ Vụ Các Tông Đồ:
“Cả nhóm đều một lòng một ý.” Không phải chỉ có một người nào đó trong chúng ta
được Thiên Chúa là Đấng đáng yêu đáng kính ban ơn mà thôi. Tất cả mọi người
chúng ta đều được Ngài ban phát hết ơn nọ đến ơn kia. Vấn đề then chốt và thách
thức chúng ta ở đây là liệu chúng ta có dám cùng nhau tiến tới hay không, có
cùng nhau đối diện với sự thực đã từng gây nhiều phiền toái hay chăng. Giây
phút này là giây phút đầy ơn thánh sủng. Chúng ta hãy nắm trọn lấy giây phút
này cùng với Thiên Chúa và trong Ngài…. Trong Tin Mừng, chúng ta đã được nhắc
nhở rằng: “Gió thổi theo chiều nào thì thổi”… ý nói Thần Khí linh ứng ở đâu thì tùy ý Ngài.
Thần khí thực sự đã linh ứng và sẽ còn tiếp tục linh ứng giữa các cộng đồng dân
Chúa đang hiện diện tối nay ở chính nơi đây, lôi kéo chúng ta tiến tới mối quan
hệ có giao ước này.
Tối nay là đêm hãy
quên đi các vết thương của quá khứ, dù là loại thương tích nào gây nên từ những
chia rẽ giữa các Giáo Hội. Chúng ta hãy để cho qua đi cơn đau đớn có thể xẩy ra
như một hệ quả của cuộc hôn nhân khác chủng tộc. Đừng từ chối việc đến tham dự
tiệc cưới hay lễ an táng của một phần tử trong gia đình chỉ vì khác biệt giáo
phái với chúng ta. Tối hôm nay thật là một hồng ân trọng đại đối với chúng ta!
Tối hôm nay chính là đêm chúng ta nên gói ghém mọi thứ sợ sệt có thể có vào lòng
dũng cảm của chúng ta – vì Nước Trời. Việc ký bản giao ước tối hôm nay như nói
lên một sự thực là cùng nhau vì công cuộc chung, mỗi người trong chúng ta có thể
làm nên chuyện để phục vụ Nước Trời là Nước Thiên Chúa. Tối hôm nay là thời điểm
cho chúng ta bật đèn xanh phục vụ chung Vương Quốc Thiên Chúa. Đó là giờ phút của
trái đất này! Là giờ phút của Giáo Hội! Thời điểm đó là đây!
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa, xin cho chúng con biết
thành tâm và mềm dẻo để xây dựng sự hiệp nhất Kitô Giáo. Amen