Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
24 tháng 04: Nội tâm quí trọng hơn
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1184BCE: Người Hy Lạp làm
mưa gió thành
1967: Phi hành gia người Nga Vladimir Komarov tử thương
khi đầu phi thuyền không gian Soyuz 1
nở tung vì chạm vào mặt đất lúc trở về.
2005: Đức Hồng Y người Đức Josef Ratzinger lầy danh
hiệu Biển Đức XVI khi trở thành Giáo Tông thứ 265 của Giáo Hội Công Giáo Roma
Tư tưởng chính hôm
nay
Sự thật tiềm ẩn chính là mỗi người
đều muốn hiện hữu. Mỗi người đều do ý kiến riêng của Thiên Chúa mà hiện hữu.
Trong vạn vật, ngay chính giây phút hiện hữu xuất hiện , thì một chương trình một
tư tưởngbắt đầu hoạt động. Chính điều này mang lại ý nghĩa cho việc tôi tìm kiếm
cái ý nghĩa riêng vể bản thân tôi để cũng hiện hữu với thế giới và đường đi của
lịch sử___Giáo Tông
Biẻn Đức XVI
Suy niệm trong ngày
Jacinta Ryan: Tôi
muốn mời các bạn cùng tôi suy tưởng về đoạn văn sau đây trích từ tác phẩm của
John Powell với nhan đề “Will the Real Me
Please Stand up?”
Con người ta là những
gói quà Thiên Chúa gởi đến cho tôi. Tất cả được gói bọc kỹ càng, một số trông đẹp
mắt, một số trông thì không được hấp dẫn là mấy. Một số hư hỏng do sự chuyển vận.
một số đến dưới hình thức “chuyển giao đặc biệt”; một số gói bị lỏng lẻo, còn số
khác thì gói vẫn còn chặt chẽ.
Có điều cái vỏ bọc
không phải là món quà tặng, những lại chính cái vỏ bề ngoài trong thực tế này lại
quan trọng. Thật là nhiều khi sai lầm nếu cứ nhìn cái bao bề ngoài mà đoán nội
dung bên trong.
Có nhiều khi món quà
mở ra được dễ dàng, mà cũng có nhiều khi phải cần đến sự giúp đỡ của người
khác. Có thể là vì người ta sợ chăng. Biết đâu trước đây có lần nào đó đã bị
đau lòng nên lần này không muốn bị đau lòng nữa. Cũng có thể họ đã từng mở ra rồi
coi thường bỏ qua. Lần này cũng có thể là họ cảm thấy “cái gì đó” trọng hơn cả
“ con người quí bàu.”
Tôi là một con người
giống như mọi người khác. Tôi cũng là một món quà. Thiên Chúa đã đổ xuống tôi
tràn đầy nét đẹp chỉ thuộc về cá nhân tôi. Thế mà có đôi khi tôi cũng sợ khi
nhìn vào cái vỏ bọc bên ngoài của chính mình. Có lẽ tôi sợ vì biết đâu tôi sẽ
phải thất vọng. Có lẽ chính tôi cũng chẳng tin đươc nơi cái nội dung tôi đang có.
Hoặc là cũng có thể tôi chưa hề thực sự chấp nhận món quà chính là con người thật
của tôi.
Mỗi buổi họp mặt và
san sẻ tâm tình giữa con người với nhau thực ra là một cuộc trao đổi các món
quà tặng với nhau. Tất cả chúng ta đền là những món quà đối với nhau.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa cho con biết
xuyên qua dáng điệu bề ngoài mà tìm bắt lấy nét đẹp tốt đẹp của mỗi người. Xin
cho con biết cởi bỏ cái vỏ bề ngoài của mình, để con có thể sẵn sàng đi đến với
tha nhân. Amen