Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
03 tháng 04: Kỹ thuật trọng chân lý
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1885: Gottlieb Daimler có bằng sáng chế hệ thống nước
làm nguội máy động cơ
1922: Josef Stalin trở thành lãnh tụ Liên Sô thay
thế cho Vladimir Lenin
1972: Cú điện thoại đầu tiên qua máy điên thoại lưu
động.được thưc hiện
1986: Công Ty IBMbkhánh thành máy Vi Tính xách tay đầu
tiên.
Tư tưởng chính hôm
nay
Nếu một loài động vật ăn thịt người
mà biết sử dụng dao và nĩa phải chăng đó là một sự tiến bộ?___Stanislaw Lee
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Tôi tốt nghiệp trung học năm 1961, môn học chính là khoa học
và tóan. Thời đó chưa có máy tính tự động - chỉ có những bảng tính sẵn cho mọi
sự, và ít nhiều qui tắc đại khái nào đó thôi. Chúng tôi có nghe nói ở một số đại
học hay phòng thí nghiệm nào đó có những phòng chứa “Máy Vi Tính Diệu Kỳ” to lớn.
Thế nhưng vào thời điểm tôi đậu bằng cử nhân khoa học năm 1968 thì tôi vẫn chưa
nhìn thấy máy vi tính và máy tính tự động.
Thế kỷ XX là một thời đại nổi bật với sự thay đổi đáng kể về kỹ thuật, sự thay đổi này
xuất hiện nhờ vào một biến cố hết sức quan trọng – đó là sự khám phá ra điện lực.
Hàng loạt vật dụng đã được sáng chế ra và được điều động vào điện năng cũng như
kiến thức phụ của điện năng. Tôi lớn lên trong thời điểm xã hội sử dụng điện
thoại và máy phát thanh; và năm 1956 chứng kiến máy TV trắng đen khởi đầu hoạt
động, ngay trước ngày tổ chức Thế Vận Hội Olympics tại thành phố Melbourne. Tôi
còn nhớ chiếc máy hát có thể hát lâu của thập niên 50 đã thay thế cho chíếc máy
quá cổ, và bản thân tôi thời đó lấy làm
tự hào về bộ máy Stereo mà cha tôi mua về. Lức đó là vào đầu thập niên 60, máy
Cassette chưa được phát minh, nhưng đã mau chóng trở thành thông dụng vào thập
niên tiếp theo đó. Các loại tia Laser chưa được khám phá ra, nên các sản phẩm điện
tử như CD và DVD hay những loại giây sợi dẫn diện tử chưa có trong thị trường.
Những nhu liệu Nintendo, Play Station cũng như các thứ trò chơi điện tử cũng chưa
có. Thế nhưng chúng ta đã từng chơi những
môn thể thao ngoài trời như Cricket, Túc Cầu và Quần Vợt cũng như nhiều loại thể
thao khác.
Hai trái bom nguyên tử, mà chỉ có hai trái mà thôi đã được
sử dụng trong cuộc chiến, và được thả hai năm sau khi tôi sinh ra. Từ đó người
ta sống trong nơm nớp lo sợ về chiến tranh nguyên tử giết người hàng loạt vào đầu
thập niên 60, nhưng rồi thế chiến không diễn ra và thời kỳ chiến tranh lạnh cũng
đến hồi chấm dứt. Thêm vào đó thực sư người ta không mấy sợ sự nổi dậy chủ nghĩa
khủng bố, mà chỉ sợ nhóm khủng bố sử dụng tới vũ khí nguyên tử, và rồi chiến
tranh Vùng Vịnh đã kết thúc. Sự cảnh báo trên thế giới khiến cho con người ta càng
thêm sợ hãi. Chúng ta đang sống trong một thời đaị của sự phát triến khôn lường
về các ngành kỹ thuật, và hành tinh này cũng phát triển theo kịp với kỹ thuật.
Liệu chúng ta có trở nên sung túc hơn chăng? Aldous Huxley có lần đã đưa ra một
nhận xét không kém phần chua chát như sau: “Sự tiến triển của kỹ thuật thực ra đã
đem đến cho chúng ta nhiều phương tiện hữu hiệu hơn để mà đi lùi lại phía sau.”
Sao lại lùi lại phía sau? Chỉ lùi phía sau một khi chúng
ta không biết duy trì viễn tượng đúng đắn của kỹ thuật. Điểm cốt yếu chúng ta nên
nhớ là kỹ thuật không bao giờ làm chủ chúng ta Tâm trí và trái tim nhân loại còn phải trách
nhiệm rất là lâu dài. Chúng ta cần xác nhận sự tôn trọng chúng ta đối với mọi
quốc gia dân tộc củng như hành tinh mà chúng ta đang sống.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa xin giúp con biết hưởng dụng
kỹ thuật do hồng ân Chúa ban một cách tốt đẹp, và đừng để con bao giờ lạm dụng
người khác cũng như hành tinh chúng con đang sống. Amen