Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
06 tháng 04: Sống cần theo kỷ luật
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1896: Sau 1500 năm ngừng hoạt động, thế vận hội
Olympics lại tái diễn tại thành phố
1917: Hoa Kỳ tham gia Thế Chiến I qua việc tuyên
chiến với Đức Quốc.
1974: Ban nhạc Thụy Điển ABBA thắng giải Eurovision
trong cuộc thi ca nhạc với bài “
Tư tưởng chính hôm
nay
Lao động không phải
là điều nguyền rủa. Đó chính là ân phúc từ Thiên Chúa. Ngài kêu gọi chúng ta hãy
điều hành biến đổi trái đất ngõ hầu công trình sáng tạo của Thiên Chúa được tiếp
tục với trí thông minh và cố gắng của nhân loại.___ĐGT Gioan Phaolô II
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Một điều hiển nhiên là một trong những điểm lạc giáo tân
thời đã từng được rêu rao không ngừng, mà cũng là điều chúng ta đang bị báng bổ,
đó là việc tin tưởng vào các gía trị có chiều hướng đặc biệt đến nếp sống tiên
nghi và lạc thú. Việc tiếp tục sống theo nếp sống tiện nghi này, những thực hành
đem lại cho đời sống các vật dụng đa dạng là những tiện nghi được tạo thành giúp
cho đời sống thoải mái hơn. Thực ra bản chất của chúng không có gì là sai trái.
Có điều chúng sẽ trở thành vấn đề nếu như con người sử dụng mà không biết tự kiềm
chế bằng cách điều độ, cũng như nếu không ý thức được rằng chúng ta còn phải học
cách sống trong hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta không thể tránh được.
Sunita Singhi đã nói như sau:
Nếu bạn muốn hoàn tất sự việc nào đó, bạn sẽ phải đương đầu với hai nỗi
đau đớn: nỗi đau đớn của kỷ luật và nỗi đau đớn của hối tiếc. Mỗi khi bạn bắt đầu đặt bước chân đầu tiên để
tiến về một mục tiêu mới, thường bạn sẽ nghiệm thấy nỗi đau đớn của kỷ luật, nỗi
đau đớn phải làm việc cực nhọc, nỗi đau đớn của hy sinh bởi vì đầu óc bạn lúc ấy
chỉ nhằm đến việc thực hiện cho bằng được giấc mơ của mình. Mặt khác, nếu bạn không đi theo giấc mơ của
mình, bạn còn phải trải nghiệm nỗi đau đớn to lớn hơn thế nữa: nỗi đau đớn về
tình trạng mắc kẹt khiến cho bạn chuyển sang nỗi đau đớn của hối tiếc… Điều quan
trọng liên hệ đến kỷ luật là nếu bạn biết áp dụng kỷ luật cho bản thân mình mỗi
ngày, thông thường một vài sự cố “bên lề” sẽ xẩy tới mà bạn khó ngờ - một ngày
nào đó kỷ luật biến thành một khát vọng.
Một người chậy bộ cứ ép mình chậy đều đặn mỗi ngày, thì đến một ngày nào
đó lúc thức dậy vào ban sáng là “muốn” chậy rồi.
Vấn đề học cũng đúng như thế. Đặt bước chân thứ nhất đi vào
con đường học vấn là một chuyện khó. Nếu đặt ra kỷ luật mà ép mình dành ra thời
gian mà học đều đặn, thì một ngày kia lúc thức dậy ban sáng bạn sẽ có ngay ý muốn
học hành ngay. Nếu áp đặt kỷ luật vào bản thân mình một cách đều đặn, một ngày
kia bạn sẽ nhận ra rằng kỷ luật mình đang theo biết thành niềm khát vọng.
Các bạn trẻ khi cắp sách đến trường phải do sự quyết định
nội tâm, đừng đến trường mà thiếu sự quyết tâm đó. Sức mạnh thực sự phát xuất từ
con tim chứ không phả từ đôi chân bước đi. Sức mạnh này cũng giống như sức mạnh
của thể lý không phải tự dưng mà có được. Nó phải được rèn luyện và vun trồng
liên lỉ thì mới đạt được.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa xin cho con
sức mạnh của trái tim và cho con can đảm đặt chân đầu tiên mà cất bước . Xin Chúa giúp đỡ con đặt ra kỷ luật cho mình,
để rồi dần dần sẽ trở thành niềm khát vọng. Amen