Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
19 tháng 05: Sống tốt là tỏa ánh sáng
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1861: Sinh nhật của Ca sĩ Opera nổi danh là Dame
Nellie Melba
1922: Tại Liên Xô, “Phong Trào Người Trẻ Tiền
Phong” được thành lập như một phong trào cộng sản tương ứng với phong trào hướng đạo của các nước Tây
Phương. Phong trao hướng đạo chính thống
trước đó đã bị khai trừ vì nhiều huynh
trưởng phải đương đầu với Chủ Nghĩa Bôn Sê Vích trong thời kỳ chiến tranh
dân sư của Nước Nga cũ.
1965: Con rùa 192 tuổi mang tên Tui Malita chết. Đây
là chú rùa sống lâu nhất thế giới, nó sinh vào năm 1773
Tư tưởng chính hôm
nay
Đối với người dốt nát, tuổi già chẳng
khác gì mùa đông, còn đối với người học thức thì tuổi già giống như mùa thu hoạch
mua màng.___Ngạn
ngữ Do Thái.
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Robert
Louis Stevenson (1950-1894) kể lại câu chuyện về tuổi ấu thơ của mình, vào một
hôm ông đứng bên cửa sổ mà nhìn vào màn đêm thấy một người đang đi xuống đường
phố với chiếc đèn sáng đốt bằng gas. Robert lên tiếng gọi mẹ mình:
Con
nhìn thấy một điều thật là kỳdiệu. Có người đàn ông đang đào những lỗ hổng
trong bóng tối.
Câu chuyện cậu Stevenson nhắc cho tôi nhớ đến những
lời tôi đọc trong Tin Mừng của Thánh Gioan:
Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,
và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
Trong nếp sống của mỗi người chúng ta, có những lúc đắm chìm
trong bóng tối, với những gánh nặng trên đường đời, nỗi thất vọng nản chí dồn dập
kéo đến. Một tia sáng nhỏ, một ánh đèn hy vọng,
cũng có thể là tất cả điều mà chúng ta cần đến để bảo đảm cho bóng tối
không còn bao phủ nữa. Sự sống là hồng ân đến từ Thiên Chúa, là cuộc hành trình
đến với Thiên Chúa, và là ánh sáng của chúng ta.
Chúng ta không lựa chọn người làm cha mẹ mình, cũng không
chọn quốc tịch cho mình, hoàn cảnh xã hội và kinh tế, ngay cả đến các năng khiếu
của mình nữa. Chúng ta không tạo ra tình trạng nhân cách riêng của mình, mà chúng
ta tự ý hình thành nên nhân cách của minh. Chúng ta tự quyết định mình sẽ làm gì
với hồng ân duy nhất của đời sống này, sẽ vị kỷ hay vị tha, sẽ sống quảng đại
hay sống tầm thường, thích hướng nội hay hướng ngoại. Chinh William Hazlitt đã
viết:
Con
người chẳng qua là con vật biết khóc biết cười: và là con vật duy nhất bị dằng
co bởi sự
khác
biệt giữa sự vật bây giờ là chi và trước đây đã là gì.
Có nhiều thử thách để chúng ta đạt đến niềm tư hào về bản
thân mình là ai và cuộc hành trình chúng ta đang vượt qua. Rồi đến lúc chúng ta
hiểu được những lời Joseph Joubert nói sau đây:
Đời
sống tốt lành sẽ mang ánh sáng theo mình vào đêm tối
Lời cầu nguyện
Đời sống là mùa gặt
phong phú đối với những ai nhất quyết rút tỉa hầu hết lợi điểm từ cuộc hành
trình trên đường đời. Xin Chúa đừng để
con phải hối tiếc con là người ra sao và sẽ trở nên người thế nào. Nếu có khi
nào con lầm đường lạc lối, xin Chúa cho
con luôn biệt tìm đường trở về với ánh sáng để cuộc hành trình của con là chính
cuộc đời đã sống tốt đẹp.