Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
02 tháng 05: Cái tôi là cái đáng
ghét
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1945: Vào lúc Thế Chiến
II sắp kết thúc tại Âu Châu, binh lính Đức tại Bá Linh đầu hàng Quân Đội Sô Viết
1949 Văn hào viết kịch Hoa Kỳ tên là Arthur Miller
thắng giải Pulitzer với vở kịch Death of Salesman
1969: Con tàu khổng lồ mang tên Queen Elizabeth II thực hiện chuyến hải
hành đầu tiên
1994: Ông Nelson Mandela được bầu làm Tổng Thống
Nam Phi trong cuộc bầu phiếu đầu tiên theo tinh thần dân chủ được tổ chức tại quốc
gia này.
Tư tưởng chính hôm
nay
Điều kinh khủng đáng sợ nhất là phải
chấp nhận trọn vẹn bản thân mình .___Carl Jung
Suy niệm trong ngày
Patrick Jud: Đón nhận
những hồng ân và chấp nhận những giới hạn của riêng mình là một phần quan trọng
của đời sống cá nhân chúng ta. Tôi xin mời quí bạn suy niệm về đoạn văn sau đây
trích từ cuốn sách của John Powel nhan đề
“Full Human Fully Alive”
Chấp nhận bản thân
mình
Trọn vẹn con người
đang sống thường chấp nhận và yêu mến bản thân mình với tất cả hiện thân của
mình. Người ta không sống vì lời hứa của ngày mai nào đó, hay một điều tiềm ẩn
nào đó rồi đây sẽ được bày tỏ cho mình biết.
Người ta thường nghĩ
tốt về bản thân mình. bởi vì người ta giống
nhau ở chỗ cùng có những cảm xúc vui mừng và ấm áp như bạn và tôi thường có đối
với một người mà chúng ta thực sự yêu mến và ngưỡng mộ.
Trọn vẹn con người
đang sống thường cảm nhận được những gì tốt đẹp trong con người của mình, từ những
điều nhỏ bé nhất như cách cười nói đến dáng đi thế đứng, với những tài năng tự
nhiên được phú bẩm đến các nhân đức mà bản thân mình phải tập luyện mới có được.
Một khi người ta nhận
ra nơi bản thân mình có những khuyết điểm hay những giới hạn nào đó, họ sẽ dễ dàng
cảm thông cho bản thân mình. Họ sẽ cố gắng để mà hiểu, chứ không muốn kết án
mình.
Desiderata nói: “Vượt ra ngoài kỷ
luật, thì hãy coi chừng về bản thân mình!”
Nguồn mạch giúp cho
ta sống được trọn vẹn đều xuất phát từ chính trong nội tâm con người của mình.
Nói theo phương diện tâm lý, một thái độ vui vẻ chấp nhận bản thân mình, một
hình ảnh tốt về bản thân mình, một cảm giác vui mừng về bản thân, tất cả là nền
tảng của nguồn suối chẩy thành cuộc sống trọn vẹn.
Lời cầu nguyện
Thánh Bernard of
Clairvaux đã viết: “Trước hết bạn hãy tập yêu mến bản thân mình, xong rồi bạn mới
có thể yêu mến tôi”. Lậy Chúa xin cho con biết chấp nhận bản thân con như là
người Chúa đã tạo nên. Xin cho con yêu mến bản thân con như một bước đi đầu
tiên của con để sẵn sàng yêu mến người khác. Amen