Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
26 tháng 05: Phi thường từ tầm thường
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1521: Martin Luther bị Edict of Worms nguyền rủa về
niềm tin tôn giáo
1966: Một sư cô Phật giáo tự thiêu trước tòa lãnh sự
Hoa Kỳ tại Huế miền Nam Việt
1989: Quốc hội Đan Mạch là một trong những nước đầu
tiên công nhận việc kết hôn của những người cùng một sắc phái
Tư tưởng chính hôm
nay
Tinh thần muốn hòa
giải không phải là tính yếu đuối cũng phải là thái độ nhát đảm. Tinh thần này đòi
lòng can đảm, tính cao thượng, tâm hồn quảng đại, đôi khi còn cần đến đức anh hùng,
một cuộc thắng vượt bản thân mình hơn là thắng vượt đối phương. Đôi khi người đi hòa giải sẽ cảm thấy nhục nhã,
nhưng không bao giờ phản lại sự công chính
chân thật, cũng chẳng chối bỏ quyền lợi của người nghèo. Thực tế đó là người biết kiên nhẫn, khôn
ngoan trong nghệ thuật hòa giải, biết yêu thương, sống thuận hoà với tha nhân,
và nếu theo gương của Chúa Kitô thì người ấy sẽ có sức mạnh của tâm hồn cùng tâm
trí dể suy nghĩ theo Ngài.___ Đức Giáo Tông Phaolô VI
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Chúng tôi là những nhà giáo, bậc phụ huynh, cùng các học
sinh Lasan mới tốt nghiệp, đều ưóc vọng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, và
biểu lộ các giá trị tốt đẹp hơn là tâm thức được nhiều người chủ trương “cứ để
sự việc diễn tiến, bao dung mọi sự.” Lớp
người này có rất nhiều trong xà hội ngày nay, họ muốn duy tri thái độ bảo thủ,
đặc biệt là thái độ dựa trên truyền thống đạo giáo cổ xưa mà nay trở nên lỗi thời. Có điều sẽ tùy thuộc vào chúng ta là thày cô
giáo, phụ huynh học sinh muốn hay không muốn giúp cho các bạn trẻ ngày nay biết
tránh khỏi sa vào tình trạng mà Sư Huynh Damien Harvey thường gọi là “đám đông
màu xám với nếp sống tầm thường,” thế nhưng chúng ta nên cầu nguyện như trong
thánh lễ là “hãy nâng tâm hồn lên” để đi
đến quyết tâm vững mạnh.
Alexander Solzhenitsyn đã hùng dũng chọn việc lên tiếng chống
đối sự áp bức của Stalin. Nelson Mandela chịu vào tù để đáp ứng mọi cố gắng của
mình mong khai phóng chủ nghĩa công bằng xã hội tại nước Nam Phi. Martin Luther
King Jr hiến mạng sống mình nhằm hỗ trợ cho việc bình đẳng quyền lợi. Mẹ Têrêsa hiến thân phục vụ người nghèo. John
Baptist De La Salle từ bỏ của cải thịnh vượng để xây dựng các trường học cho
người nghèo. Chắc chắn một số bạn hữu có thể coi các nhân vật này là điền rồ.
Các nhân vật này thực sự chỉ là những người bình thường nhưng đã can trường đứng
lên làm những sự việc phải nói là phi thường: họ không mắc bệnh sống tầm thường.
Kitô Giáo đã rèn luyện chúng ta sống đời sống tốt đẹp hơn là sống tầm thường, bởi
vì chúng ta phải trả lời về những tài năng mà chúng ta đã nhận.
Trường chúng tôi muốn đạo tạo các bạn trẻ không trở nên phần
tử của “đám đông màu xám với nếp sống tầm thường” thế nhưng sẽ vượt trên những
người chồng, người cha trung bình, cũng có thể sẽ là những người hưởng ứng lời
kêu gọi trở thành tu sĩ hay linh mục và có khả năng ảnh hưởng đến các tâm hồn qua
những phương thức tốt đẹp hơn bình thường.
Lời cầu nguyện
Johann von Goethe nói: “Nếu bạn đối xử với tha nhân
theo cách thúc của họ thì chẳng bao giờ cải tiến được họ. nhưng theo cách mà bạn
cũng muốn mình nên như thế, bạn sẽ thành công. Xin Chúa cho con nâng cao tâm hồn
mình cũng như những tâm hồn mà chúng con có dịp gặp gỡ. Amen