Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
29 tháng 05: Phải có mục tiêu để sống
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1953: Edmund Hilary người Tân Tây Lan, và Sherpa
Tensing Norgay người Napal là hai người
đầu tiên trèo lên tới đỉnh núi Everest
1963: Hai giáo sư Tâm Lý tại Đại Học Harvard Hoa Kỳ
là Timothy Leary và Richard Albert bị cách chức vì đã sử dụng ma túy để đạt trạng
thái lâng lâng.
1985: Có 35 người chết trong cuộc ẩu đả xẩy ra giữa
các khán giả Anh Quốc và khán giả Ý trong Giải Chung Kết túc cầu Thế Giới tổ chức tại Brussells
Tư tưởng chính hôm
nay
Bạn không cần phải là anh hùng cuồng
loạn mới làm được một số việc nào đó – như tranh tài chẳng hạn. Bạn có thể chỉ
là người bình thường, được cổ võ đủ mức là đạt tới các mục tiêu cam go.___Sir Edmund Hilary
Suy niệm trong ngày
Micheal Naughton:
Mọi người chúng ta đều mơ đến những việc mà mình sẽ thành
đạt trong cuộc sống. Edmund Hilary là người đầu tiên chinh phục được đỉnh núi
Everest, là đỉnh cao nhất trong hành tinh này. Chao ôi! Một giấc mơ đẹp làm
sao! Vào năm 1958, Edmund cũng là người đầu tiên thám hiểm đến miền Nam Cực kể
từ ngày Thuyền Trưởng Robert Scott đã đến đó năm 1912.
Đôi khi chúng ta không đạt tới được giấc mơ của mình, và
chúng ta mất đi mục tiêu mà chúng ta đang đi tới. Để giúp thành đạt được giấc
mơ của mình, bây giờ các bạn hãy đề ra một số mục tiêu. Dianna Scarf Hunt nói: “Mục tiêu là những giấc
mơ có ngày giờ hạn định.”
Đưa ra từng mục tiêu nhỏ hơn mà dễ đạt tới là một con đường
tốt dẫn tới giấc mơ cuối cùng. Hãy viết ra trên giấy rồi cất giữ ở đâu đó để mà
nhắc nhở. Hãy thực tế về những gì mà mình muốn thực hiện cũng như phương cách sẽ
thực hiện như thế nào. Đăt ra mốc thời gian để thực hiện. Tất cả đều phải thực
tiễn nhưng cũng phải có tính cách cam go. Các mục tiêu của bạn cần mở rộng hứng
thú cách nào đó cho bạn - bạn sẽ chẳng mấy khi mãn nguyện về việc thành dạt những
mục tiêu một cách dễ dàng. Các mục tiêu bạn đưa ra cho mình cần phải cao ở mức
độ đủ để cho bạn ước mơ, nhưng cũng thấp đủ để mình có thể khuyến khích mình tiến
tới.
Hãy sẵn sàng đón nhận thất bại trên đường dài, nhưng hãy
coi đó như là yếu tố cổ võ mình tiếp tục. Hãy tự thưởng cho mình mỗi khi đạt được
một mục tiêu nào đó, rồi tích cực bắt tay vào việc phải làm kế tiếp. Một vận động
viên tài giỏi cũng như thành công đều đưa ra mục tiêu trong cuộc sống của họ.
Aristotle viết:
Người ta là con vật biết tìm kiếm mục tiêu. Đời sống con người chỉ có
ý nghĩa nếu người ta biết lên đường và phấn đấu đạt đến mục tiêu.
Đâu là các mục tiêu của bạn? Đừng như ai đó giương buồm ra
khơi mà trong đầu mình chưa biết đi về bến nào. Hãy hành động bây giờ đi! Bạn sẽ
tiến tới thành công ngay vào lúc bạn khởi sự cuộc đăng trình tiến bước đến một
mục tiêu có giá trị.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa, xin giúp
con đừng bao giờ sợ phải tạo nên giấc mơ và đặt ra những mục tiêu cao thượng.
Xin cho con hướng về nơi con muốn đến, và xin cho con ơn can đảm để bước từng
bước đến mục tiêu ấy. Amen