Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
06 tháng 05: Kiên nhẫn chịu đau khổ
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1889: Tháp Eiffel tại
1914: Thượng Viện Anh Quốc bác bỏ việc cho phụ nữ có
quyền bầu cử
1937: Máy bay Hindenburg nổ tung khi bay đến New
Jersey Hoa Kỳ
1954: Roger Bannister là người đầu tiên chạy hết một
dặm đường dưới 4 phút.
1994 Đường hầm dưới lòng biển nối liền hai Nước
Pháp – Anh chính thức được khánh thành do Nữ Hoàng Elizabeth II và Tổng Thống
Francois Mitterand
Tư tưởng chính hôm
nay
Có lúc chúng ta phải dứt khoát chọn
con đường mình sẽ đi theo, còn không thì sự đưa đẩy vô tình của các biến cố sẽ
quyết định thay.___Herbert
Prochnow
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Đại thi hào người Pháp Victor Hugo là người sống từ 1802 đến
1885 có năng khiếu tài tình viết lên những lời khôn ngoan sâu sắc thành lời vắn
gọn. Một trong nhũng nhận xét chí lý đó được diễn đạt như sau:
Hãy can đảm mà đón nhận những sầu muộn đớn đau của cuộc sống! Hãy kiên
nhẫn bỏ qua những phiền muộn nhỏ nhặt! Nếu như bạn đã chu toàn bổn phận hằng
ngày với hết khả năng của mình rồi, thì cứ an tâm mà đi ngủ. Thiên Chúa luôn tỉnh
thức.
Hầu hết chúng ta cần kiên nhẫn để mà đối phó với những trắc
trở nhỏ bé, là những chuyện thường hay xẩy đến trong cuộc sống, ngoài ra đôi
khi có lâm vào tình trạng sầu muộn sâu đậm hơn, chúng ta cũng cần đến can đảm
mà chịu đựng. Các ưu điểm này không dễ dàng đến được với chúng ta đâu, mà còn
trở thành những giây phút khổ tâm buồn bực nữa. Có điều đến cuối cùng, khi biết
rằng mình đã làm hết sức mình rồi, chúng ta có thể đi ngủ bình an, vì biết rằng
Thiên Chúa còn đang thức và đang canh phòng cho chúng ta.
Nhấn mạnh đến sự khôn ngoan do thi hào Hugo nêu ra chính là
viễn ảnh của con người đang hướng tới. Mỗi người ai nấy đều muốn duy trì sự sống
khi quyết định mình rồi đây sẽ là nguời như thế nào, sẽ sống theo những giá trị
đạo đức ra sao, và quyết định sống nương dựa vào ai. Không phải chúng ta luôn
luôn biết được chúng ta đang quyết định như thế đâu. Chúng ta rất dễ dàng bị
trôi giạt cách này hay cách khác cho đến khi bừng tỉnh thức dậy vào một ngày nào
đó và nói “Làm sao mà mọi sự việc lại xảy ra như thế này?”
Đúng vậy, Thiên Chúa luôn thức và luôn canh chừng chúng
ta. Có điều Thiên Chúa không tạo dựng chúng ta thành một tạo vật hoàn chỉnh.
Thiên Chúa dành cho chúng ta tự do để mình tự quyết định nhiều việc của chính mình.
Việc trở thành một con người thế nào là tùy vào quyết định của chúng ta.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa xin canh chừng
con vì con hay vấp ngã trong cuộc sống.
Xin giúp con kiên nhẫn xử sự với các cơn khủng hoảng, và cho con được
nghi ngơi trong bình an với ý thức rằng có Chúa luôn ở bên cạnh con.