Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
07 tháng 05: Sự sống là một hồng
ân
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1915: Chiếc tàu chở hành khách Anh Quốc Lousiana trên
chuyến hải hành từ New Jork về Liverpool bị đắm ngoài duyên hải Ireland sau khi
bị U-Boat của Đức tấn công
1945: Nước Đức chính thức đầu hàng quân đội Đồng
Minh, và Thế Chiến II đã kết thúc tại mặt trận Âu Châu
1995: Jaques Chirac, thị trưởng
Tư tưởng chính hôm
nay
Người biết thương yêu sống trong
thế giới yêu thương. Người thù hận sống trong thế giới hận thù. Mỗi người mà bạn
gặp gỡ là chiếc gương phản chiếu hình ảnh của bạn.___Ken Keyes Jr
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Ronnie sống những năm thơ ấu tại căn cứ Không Quân
Butterworth của
Tôi gặp Ronnie lần đầu tiên lúc cậu
lên 12 tuổi và được nhận vào học tại trường Boystown. Cho dù cậu là học sinh “mới
của lớp,” thế nhưng chính do sự kiêu hãnh và nếp sống tư tin, cũng như cách ăn
nói khéo léo của cậu, cậu được người ta gọi với tên hiệu là “chàng hoàng tử.”
Cái tính cách hướng chiều về ăn mặc theo mốt thời trang khiến cho cậu can dự
vào chuyện ăn cắp. Cậu chẳng mấy chốc đã gia nhập vào trào lưu bụi đời, là môi
trường mà sử dụng ma túy được coi là chuyện bình thường. Cậu tự nhiên trở thành
người đầu đàn, và ngay cả các học sinh nhiều tuổi hơn cũng chạy theo cậu. Những
lời nói dí dỏm và sắc bén của cậu khiến cho người lớn phải dè chừng. Tôi đến với
cậu và đối xử với cậu với thái độ tôn trọng, chẳng bao giờ tỏ vẻ xa cách cậu,
nhưng sẵn sàng giúp đỡ cậu với hết khả năng của tôi. Trong bối cảnh này, tôi
đưa cậu đến thăm người mẹ. Tình trạng của bà dường như đang lâm vào cảnh túng
quẫn. Tôi biết tôi đang có sự tiến triển, bởi vì vào một hôm cậu Ronnie bướng bỉnh
kia đã chậy đến ngồi trên đùi tôi. Tôi thấy thực sự đây là lá phiếu tín nhiệm của
cậu dành cho tôi.
Ronnie cải thiện rất nhiều ở
Boystown, và đã tốt nghiệp bình thường. Thế nhưng chàng lại trở về con đường cũ
trước đây tức là lại sa ngã vào việc sử dụng má túy. Ma túy đã dẫn cậu tới bạch
phiến và rồi đi đến nhiều vi phạm luật pháp để kết quả là ngồi tù. Mấy năm sau
chúng tôi thảo ra chương trình đặc biệt để giúp Ronnie, đưa cậu ta ra khỏi nhà
tù, mang về một địa đểm thuận tiện cho cậu sử dụng năng khiếu cưỡi ngựa và công
việc nông trại mà ccậu đã học hỏi khi còn ở nhà trường Boystown. Với sự giúp đỡ
của một cặp vợ chồng tại nông trại, cậu ta sẵn sàng chịu điều trị ma túy bằng
thuốc matadone. Tôi hằng quan sát cậu và thấy cậu rất can đảm phấn đấu để vượt
thắng những cơn nghiền ma túy. Tính tự phụ của cậu năm nào nay đã bị chinh phục,
mà nỗi đau đớn thì vẫn còn đó, nhưng có điều chính cậu là người thắng trận chiến.
Sau đó chàng đã thắng, rồi thua, rồi lai thắng cơn nghiền thêm mấy lần nữa. Thật
là một điều cực kỳ khó khăn cho người ta cai nghiền một khi đã trở thành nghiện
ngập rồi! Một số người lên án cậu. Còn tôi tôi thấy chàng trai trẻ này đã cố gắng
hết mình chống chọi với những xung đột nội tâm.
Lời cầu nguyện
Con chưa bao giờ bị
thử thách như Ronnie. Xin cho con biết
khoan giãn xét đoán người khác, và cũng không coi nhưng nỗi lo âu và đau khổ như
thể là những phiền muộn họ dung để xây dựng cuộc sống ở giữa những hoàn cảnh không
thể thể tha thứ được. Cảm tạ Chúa đã ban cho con hồng ân sự sống và cho con biết
sử dụng hồng ân này xứng đáng. Amen