Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
10 tháng 06 : Sửa lỗi
là điều tốt
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1886: Ngọn núi lửa Tarawera tại Tân Tây Lan phun
lửa, gây thiệt mạng cho 151 người, và thiêu hủy địa danh kỳ công nổi tiếng
“Pink And White Terraces”
1940: Nước Ý Đại Lợi đứng về phe Trục Đức Quốc Xã
đã khai chiến với Pháp và Anh
1967:
2003: Phi thuyền không gian lên tới Hành Tinh Mars
và thành công thu thập nhiều dữ kiện trên đó.
Tư tưởng chính hôm
nay
Lời cố vấn cũng giống như tuyết vậy:
càng mềm mỏng khi rơi xuống, thì lưu lại càng lâu, và càng thấm nhập sâu xa hơn vào tâm trí con người.___Samuel Taylor Coleridge
Suy niệm trong ngày
Peter
Riordan:
Sẽ đến lúc mà cả các thày cô cũng như các bậc cha mẹ đều
làm xong tất cả những gì mà họ có thể làm được - mọi sự còn lại chính là niềm tin tưởng
về các bạn trẻ nam nữ
mà chúng ta đã từng trợ giúp đang đi trên đường phát triển và khôn lớn
cùng phát huy một óc phán đoán lành mạnh, lương tri tốt lành, cùng sự hiểu biết
về những giới hạn và yếu kém của bản thân mình. Lúc rời khỏi ghế nhà trường thì cũng chính là lúc mà các bạn trẻ
bắt đầu xem xét ai là bạn hữu chân thật của mình, ai là người quen biết để cùng chia sẻ
những giá trị chung với nhau, và ai là người sẽ nhắc nhở, khuyến khích mình
trên các nẻo đường mình nên tiến bước. Giới người lớn thì đều biết rằng có được những người
bạn đích thực là việc rất quan trọng, thế nhưng người trẻ thì lại có quyền lựa
chọn bạn riêng cho mình.
Trong tư thế người lớn, chúng ta muốn tiếp tục cung cấp lời chỉ dẫn và khuyến khích dịu dàng, là những điều được
rút tỉa từ những kinh nghiệm riêng, thế nhưng chuyện này it mang lại sự dẫn dắt
khi mà con em mình ở vào tuổi đi học.
Chúng ta ra tay giúp đỡ khi những sai lầm không thể tránh nổi, vì tuổi
trẻ bao giờ cũng có vẻ thiếu kiên nhẫn và hay có tính bốc đồng. Ra tay giúp đỡ không
có nghĩa là chúng ta chấp nhận bất kỳ bạn bè nào mà con trẻ lựa chọn hay những gi sẽ xẩy
đến, nhưng đó là một phần của tình thương yêu còn tiếp
nối của chúng ta.
Mốt số người lớn vẫn có thể cảm thấy mình buộc phải sửa chữa
lỗi lầm của những người đang nằm trong tầm tay chăm sóc của mình, nhưng đôi khi
chờ đợi
thì tốt hơn để
tạo điều kiện cho người trẻ biết nhận ra chúng đã lỗi lầm. Tôi lấy làm thích
thú lời sau đây của Johan von Goethe:
Sửa lỗi là điều tốt, nhưng khích lệ thì lại tốt hơn. Khuyến khích sau
khi phê bình thì cũng giống như mặt trời sáng sau một trận mưa.
Cuối
cùng, thật là một ân phúc khi coi con trẻ mình như là những người bạn khôn lớn, là những người biết tha thứ và
quên đi những yếu kém của chúng ta, cũng như chính chúng ta đa biết tha thứ và quên đi những yếu kém của con em mình.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa xin cho con biết khuyến
khích trong tình thương yêu hơn là sửa lỗi vì giận dữ. Amen