Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
11 tháng 06: Cho: hạnh phúc hơn là nhận
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1937: Thủ Lãnh Xô Viết Joseph Stalin bắt đầu thanh
lọc quân đội bằng việc hành quyết 8 viên tướng cùng với nhiều sĩ quan thuộc mọi
cấp liên hệ với các viên tướng này.
1955: Trong trận đua xe hơi Le Mans kéo dài 24 tiếng
đồng hồ, có 82 ngưòi tử thưong và hơn 100 nguời bị thưong sau khi chiếc xe đua
Austin-Healey nổ tung vì dụng vào một chiếc xe
khác hiệu Mercedes-Benz. Để tránh gây hốt hoảng cho dân chúng, không có báo cáo
chính thức về sự cố, và cuộc đua vẫn tiếp tục cho đến phút
cuối cùng.
1962: Ba tù nhân, là ba người duy nhất vượt tù tại Đảo
1987: Bà Margaret Thatcher thắng cử trong nhiệm ký
thứ ba làm Thủ Tướng Anh Quốc
Tư tưởng chính hôm
nay
Nếu một người không tìm ra đuợc đối tượng nào đó để mà
chết, thì cũng không đáng sống.___Martin Luther King Jr
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Tôi mời các bạn hãy suy nghĩ về những lời sau đây của Nguyên
Tổng Thống Hoa Kỳ Bill Clinton trong phần kết luận cuốn sách của mình nhan đề “Giving”
Cho đi phải chăng sẽ làm cho bạn hạnh phúc. Bạn hãy tự trả lời
cho câu hỏi này. Khi tôi ở bên Phi Châu với Bill và Belinda Gates, nhìn xem họ
nói chuyện với những người ở vùng làng quê mà cuộc sống dân làng tương đối được cải thiện, họ nói
chuyện với dân làng trong tâm trạng thật là hạnh phúc… Khi Barbara Streisand và
Rupert Murdoch, hai khuôn mặt nổi tiếng của công chúng là những người từng bất
đồng ý kiến với nhau về mọi vấn đề chính trị, thế mà họ đã đứng bên nhau và cùng là những người đầu tiên đóng
góp cho quỹ tài trợ cải thiện khí hậu thay đổi của tôi, tôi cũng nhận thấy hai người lúc đó rạng rỡ hạnh phúc…
Có rất nhiều giai thoại trong cuộc sống tân tiến ngày nay biểu hiện đức tính tự bao dung hoặc thái
độ tự hủy hoại. Cũng có rất nhiều giai thoại trong chính trường thời tân tiến này không nhắm tới những dị biệt về quan điểm chính trị mà chỉ nhắm tới chỉ trích
cá nhân. Và cũng có rất nhiều giai thoại trong ngành truyền thông nói lên những
người nổi bật về cách thức làm giàu cho mình bằng cách hạ nhục người khác, mô tả người khác dựa vào thởi điểm bất hạnh của người khác, khai thác những giây phút thống khổ của người
khác. Vậy ai là người hạnh phúc hơn ai? Những người hợp nhất với nhau hay
là những người chia rẽ nhau? Những người xây dựng hay những người phá hoại? Những người cho đi hay là những người lấy đi?
Tôi thiết nghĩ bạn biết câu trả lời ra sao. Có cả một thế giới
con người đang cần đến bạn, họ ở ngoài đường phố, họ ở ngoài biển khơi. Bạn hãy cho đi!
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa xin giúp con trở thành: Xin Chúa cho con biết quan tâm đến
một người kết hợp hơn là người
chia rẽ điều gì có thể làm hơn là thấy điều gì cũng khó
một người xây dựng hơn là người phá
hoại các nhu cầu của người khác
hơn là lợi ích riêng
một người cho đi hơn là người lấy đi của cải lâu dài hơn là lạc thú chóng
qua
Lậy
Chúa xin giúp con biết cho đi.