Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
12 tháng 06: Hãy sống thực với chính mình
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1963: Thủ lãnh bênh vực quyền dân sự người Mỹ gốc
phi là Medgar Evers bị bắn chết ở Jackson Missisippi bởi
Ku Klux Klan là dân biểu đơn vị Byron de la Bekwith. Dân biểu này đầu tiên không
bị kết án bởi một bồi thẩm đoàn có óc thiên vị người da trắng, thế nhưng cũng vẫn phải
vào tù năm 1994, như được mô tả trong cuốn phim được dàn dựng vào năm 1995 với
nhan đề “Ghost of Mississippi”
1964: Thủ Lãnh Quốc Hội Phi Châu là Nelson Mandela
bị tù chung thân vi tội danh chống phá. Ông được thả
năm 1990 và được bầu làm Tổng Thống Nam Phi năm 1994
1991: Ông Boris Yelsin trở thành Tổng Thống Nga đầu
tiên theo thể chế dân chủ
Tư tưởng chính hôm
nay
Người ta có giết chết một người, nhưng
không thể giết được một ý tưởng.___Medgar Evers
Suy niệm trong ngày
Brother Quentin O’Halloran
Mỗi khi nói chuyện với các em học sinh về tương lai, tôi
thường nói trong bối cảnh của một hành trình hài hước Peanuts. Lucy và Linus thảo
luận khía cạnh triết học về đời sống với Charlie Brown.
Họ nói với Charlie rằng” “Có mấy người trên boong tàu muốn
đặt ghế ngồi phía trước con tầu để mình có thể nhìn thấy được nơi con tàu đang
tiến tới, và tìm ra được những điều mới mẻ có thể xẩy ra. Một số người khác lại
thích đặt ghế ngồi của mình ở cuối con tàu để biết nơi mình đã đi qua và rút tỉa
được bài học khôn ngoan từ các điều đã quan sát.”
Rồi họ hỏi Charlie: “Còn ông thì muốn đặt ghế ngồi của mình ở chỗ nào?
Charlie
nhỏ nhẹ trả lời: “Tôi không biết. Hình như tôi chẳng mở ra được cái ghế nào cả.”
Thế giới mà bạn đối diện suốt cả đời mình sẽ khác xa với
thế giới mà bạn biết vào thời điểm mà bạn cắp sách đến trường... Cho dù bạn chọn chiếc ghế đầu hay
cuối con tàu để mà khám phá ra những điều có thể xẩy đến, một điều bạn nên nhớ
là bạn chính là mới tài nguyên lớn lao nhất để mà nương tựa.
Nên biết đến con người yếu kém của mình như Charlie Brown, nhưng cố gắng
đừng đi lòng vòng như ông ta. Hãy cố gắng sống thực là con người của mình với ý thức rằng:
Sự
việc đằng sau bạn,
Sự
việc đàng trước bạn
tất
cả đều là nhỏ bé nếu so với
Điều
nằm trong con người của bạn.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa xin cho con
ngày càng trở nên một người sống cho tha nhân, xin cho con muốn làm điều khác biệt nào đó, và trở nên chứng nhân tự hào về các giá trị tinh thần.