Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
15 tháng 06: Một phương pháp cầu nguyện
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1215: Magna Carta (Hiến Chương công nhận quyền lợi
giới quí tộc và người dân tự do) được Vua John Nước Anh đóng ấn tín ban hành.
1752: Benjamin Kranklin thả một con diều gắn theo
chìa khóa trong một cơn bão tố để minh chứng rằng ánh sáng là luồng điện lực.
1911: Công Ty Computing-Tabulating-Recording, về
sau đổi thành IMB được thành lập tại New York Hoa Kỳ
1920: Ba người trẻ Mỹ gốc Phi Châu bị
truy tố oan về tội danh hiếp dâm, bị kéo lê ra khỏi phòng giam và bị treo cổ tại
Deluth tiểu bang
Tư tưởng chính hôm
nay
Chúng ta hãy làm việc tựa như
thành công tùy thuộc vào chúng ta, thế nhưng hãy luôn xác tín với tâm hồn trung thực rằng
chíng ta chẳng làm gì cả mà chính Thiên Chúa làm hết mọi sự.___Thánh Igatius Loyola
Suy niệm trong ngày
Brother
Long:
Phương Pháp Suy Niệm của Thánh
Ignatius
Bắt đầu bằng ít phút suy niệm trong thinh lặng, để ý đến
hơi thở đôi ba phút. Chọn một câu chuyện nào đó trong Thánh Kinh. Hãy để ý đến
từng tác nhân trong câu chuyện. Tác nhân muốn nói ở đây không nhất thiết là con người, mà cũng có
thể là con vật, cây cối hoặc là một cục đá nào đó… Hãy nhắm mắt lại và hình
dung ra bối cảnh của câu chuyện sao cho càng sống động càng tốt.
Nơi đó ở đâu? Lúc đó thời tiết có thể như thế nào? Bạn ở trong bối cảnh đó hay đứng
ở ngoài? Bạn ở ngoài
trời hay ở trong căn phòng ngột ngạt? Một khi hình dung ra được bối cảnh sống động
rồi, bạn hãy tưởng
tượng câu chuyện đang được diễn trở lại và bạn là một người cũng đang tham dự với tư cách là một nhân vật
trong cuộc hay là người quan sát từ bên ngoài đang theo dõi diễn tiến của các biến cố. Hãy chú ý đến vị trí của bạn tương quan
đến các người hay vật khác, cảm tưởng của bạn vào lúc đó như thế nào.
Một khi cảm nghiệm được sự diễn tiến của các sự kiện rồi, bạn cứ tự nhiên dừng lại ở bắt cứ giây phút nào, chi tiết nào của câu chuyện mang lại cho mình sự cảm động. Bây giờ bạn đang ở đó rồi,
bạn thấy
thế nào? Bạn nghĩ gì về điều đang xẩy ra ở đây? Bạn hành động ra sao? Bạn có muốn nói chuyện với ai ở đó không? Nếu có, thì bạn cứ việc tự nhiên tiến tới gặp người
ấy mà hỏi chuyện. Rồi
bạn nghe được họ sẽ nói gì với bạn?
Khi nào bạn đạt tới cảm nghiệm này, hãy mở mắt ra. Rồi hãy
dâng lên lời cầu nguyện tỏ lòng biết ơn về bất cứ lời nhắn nhủ nào mà mình đã
nhận được,
cũng như bất
cứ liên hệ nào với Chúa Giêsu mà bạn cảm nghiệm được. Có thể bạn cững muốn ghi
lại trên giấy về chuyện đã xầy ra, nhớ dùng ngôi thứ nhất để kể lại câu chuyện
mà bạn đã tưởng tượng ra trước đó, và có thể vẽ lại những hình ảnh nổi bật nhất.
Diễn tiến này sẽ giúp các thực hành ăn rễ sâu vào trái tim bạn.
Lời cầu nguyện
Dietrick Bonhoeffer
có lần đã viết: “hình ảnh Chúa chịu đóng đanh đã vô hiệu hóa mọi ý nghĩ cho là
thành công với sức riêng.” Xin Chúa giúp con suy nghĩ về đời sống mình, và xét đoán sự tiến triển
của mình không phải dựa vào sự
lôi cuốn của thú vui hay thịnh vượng, nhưng dựa vào sự
trung thành của con với tín điệp của Tin Mừng là mến Chúa yêu người.