Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
19 tháng 06: Tha thứ là sức mạnh vô cùng
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1870: Các tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ nổi loạn được
tái thu nhận vào Liên Bang Hoa Kỳ, đánh dấu giai đoạn cuối của hiệp ước gia nhập
vào Liên Bang Hoa Kỳ
1972: Sau khi thực hiện tại Úc và Tân Tây Lan trong
những thập niên 1840 và 1950, việc qui định lao động một ngày 8 tiếng cũng được thi hành tại Hoa Kỳ, nơi
mà trước đó người ta phải làm việc mỗi ngày từ 10 đến 16 tiếng đồng hồ.
1978: Cầu thủ Criket tên là Ian Botham là người đầu
tiên đạt được 100 runs và chạm gôn được 8 lần chỉ trong một trật đấu
Tư tưởng chính hôm
nay
Thiên Chúa sẽ tha thú cho tôi. Đó chính
là việc của Ngài.___Heinrich
Heine
Suy niệm trong ngày
Lm Chris
Gleeson sj:
Nếu như chúng ta yêu thương như Chúa Giêsu đã thương yêu, chúng
ta cần phải tha thứ cho
người khác. Khi tha thứ cho người khác, chúng ta là những người bác nhịp cầu và
làm hòa với tha nhân. Theo chủ đề tha thứ, bác nhịp cầu, và yêu thương như Chúa Giêsu đã
thương yêu, bà Mary McAleese, tổng thống Cộng Hòa Ái Nhĩ Lan đã viết rất hay về
phản ứng đáng chú ý của một người tên là Gordon Wilson trước sự kiện con gái bị giết một cách tàn bạo:
Đó là một con người hiếm có đã đạt đến một tâm trạng tinh thần thanh
thản đáng trọng nể. Tôi thiết tưởng lớp người như vậy đúng là phải được xếp vào bậc thánh,
mà không nhất thiết phải là các thánh được phong thành hiển thánh hoặc nâng lên hàng chân phuớc, nhưng
họ chính là ngững người mà theo trực giác cho
chúng ta biết sự hiện diện của họ hình
như quá gần gũi với Thiên Chúa cách nào đó, bởi vì lớp người này mang theo những
người bạn thân thiết của mình tới khắp mọi nơi. Thiên Chúa không đi theo họ như là nhân viên hộ vệ hoặc đi trước họ như xe
tăng Liên Xô. Ngài theo họ như giọng hát Sopano đi theo một bài ca giống như hạt sương sa đọng
lại trên một bông hồng.
Một người thuộc lớp người như thế chính là ông Gordon Wilson. Ông là môt
người luôn thực thi tình yêu thương thực tế đến nỗi khi người con gái xinh đẹp
của mình là cô Marie chết, mà chết cách hết sức tàn bạo dưới tay một vụ sát
nhân do Enniskillen nổ bom, vào lúc đó ông còn đang nắm tay con gái, và khi tay cô bé vuột khỏi tay ông,
thì những lời nói đầy tình yêu thương và tha thứ thốt ra từ môi miệng ông sao mà quá tự nhiên chẳng khác gì
ánh mắt đứa con hướng về người mẹ. Những lời ông nói làm cho chúng tôi phải mắc
cỡ, khiến cho chúng tôi không phải dè chừng chút nào. Giọng nói sao mà khác hẳn
vói giọng điệu chúng tôi thường
nghe, và cũng khác hẳn với giọng điệu chúng tôi thường sử dụng. Giọng nói
hàm chứa thái độ bình thản. Giọng nói như phát tỏa cảm giác đấng siêu việt đang đoái hoài
xuống một nơi quá tồi tệ, tồi
tệ đến nỗi chúng ta khó mà thương cảm cũng không muốn ngó
ngàng tới.
Các sư huynh thuộc dòng Christan Brthers có câu
châm ngôn: “Những điều chúng ta làm với tất cả tâm hồn đã ảnh hưởng đến cả thế giới.” Đây là câu nói rất chí lý. Quí
độc giả hẳn còn nhớ thảm cảnh năm 2006 về các học sinh ở Amish bị giết tàn bạo
do một tay síng
điên rồ tại Hoa Kỳ. Amish là một giáo phái khắt khe có đời sống khắc khổ theo
Người Chứng trong một cuốn phim đầy khích động. Viêc họ phản ứng với thảm kịch dẫn đến cảnh tượng
sát hại những đứa con
trai cũng như gái của họ thực ra phải nói là phi thường. Nhóm người này lên tiếng công khai ngỏ lời
tha thứ
cho tên sát nhân, ngoài ra họ còn thân hành đến dự lễ an tang của đương sự để an ủi các thân nhân của anh. Thái độ biểu hiện tinh thần tha thứ của họ đã
làm xúc động toàn thế giới.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa, xin Chúa
ban cho con biết thanh thản để con luôn tìm thấy sự tha thứ chân thật
trong tâm hồn con. Amen