Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
25 tháng 06: Thông cảm tâm tình tha nhân
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1876: Tướng George Custer cùng 260 binh lính dưới
quyền bị giết chết bởi những người da đỏ Sioux và Cheyenne trong mặt trận Big
Horn tại Montana, Hoa Kỳ
1903: Bà Marie Curie cùng chồng là ông
1950: Trong cuộc tấn công bất ngờ, Bắc Triều Tiên
xâm nhập Nàm Hàn, gây nên hiệu quả trong ba năm chiến tranh Triều Tiên khiến cho đến 2 triệu rưỡi người bị thiệt mạng.
Tư tưởng chính hôm
nay
Thói quen nghĩ xấu về
mọi sự việc và mọi người là một suy nghĩ chán chường về bản thân mình cùng mọi
người chung quan chúng ta___ Đức Giáo Tông Gioan XXIII
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Cách đây nhiều năm, một khách du hành tại miền Bắc Aí Nhĩ
Lan thấy một tảng đá trên đó có khắc những chữ: “Hỡi Các Đức Giáo Tông hãy xuống
hoả ngục!” Và dưới hàng chữ này, có người
nào đó thêm chữ: “Trừ Đức Giáo Tông Gioan.” Hàng chữ này muốn nói tới Đức Giáo Tông Gioan XXIII, mà
nhân đức dịu hiền của ngài đã cắt bỏ đi được niềm cay đắng chia rẽ giữa người Tinh Lành và
Công Giáo trong triều đại của ngài. Đức Giáo Tông Gioan XXIII là một trong những vĩ nhân của
thế kỷ XX, là người hiểu rõ ràng rằng mọi người khác – không phân biệt màu da hay niềm
tin nào mà họ theo - đều là anh chị em chúng ta, đều được Thiên Chúa yêu thương, đều
là những người quí trọng đối với chúng ta và đáng được chúng ta thương yêu. Đức Giáo Tông Gioan XXIII bầy tỏ tinh thần
tôn trọng đối với người khác, có điều xã hôi của chúng ta thay vì tôn trọng người
khác đôi khi lại
cổ võ việc phê bình người khác - và cổ võ cả quyền hạn quá đáng của truyền
thông với những thông tin suy đoán sai lạc.
Thi sĩ
Robert Graves co lần viết:
Những nhà phê bình về các trận đấu bò
xếp hàng dài
Qui
tụ đông đảo tại những quảng trường rộng lớn
Thế
nhưng trong họ chỉ có một người biết điều mà thôi
Là
người duy nhất dám chống lại người đấu bò
Hầu hết mọi người chúng ta không phải là những người đấu bò, nhưng mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm về đời sống. Không
có ai đã từng hiểu hay có thể hiểu được hoàn cảnh của bạn và của tôi cả. Mỗi người chúng ta đều có nhân cách riêng,
hoàn cảnh gia đình khác nhau, quan niệm về tình bạn khác nhau, cũng như quá trình cá nhân khác
nhau. Mọi người chúng ta ở những mức độ
khác nhau đều đang sống với những bất toàn riêng, cùng với những cảm thức hoài nghi
và bất an của mình.
Một số người có thể làm công việc như nhau với trọng trách
như nhau, nhưng mỗi người đều sống cuộc sống riêng của mình và có cuộc hành trình duy nhất của mình. Thật
là dễ dàng phê bình người khác mà không hiểu đến những khó khăn mà họ đang phải
đối diện. Một khi mỗi người chúng ta sống đời sống riêng của chúng ta, chúng ta sẽ làm
điều gì đó tốt, và biết điều gì đó mà chúng ta không nên làm. Óc phán đoán của con người
cũng như điểm thất bại của con người là như thế. Vậy sao lại nói xấu người khác
chứ?
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa xin cho con có thái độ
tích cực biết đón nhận những người mà con gặp gỡ. Amen