Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
26 tháng 06: Trung thực với chính bản thân
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1934: Chiếc trực thăng cất cánh đầu tiên là
Kocke-Wulf Fw 16
1945: Bản Hiến Chương Liên Hiệp Quốc được 50 quốc
gia thành viên ký tại
1959: Đường hàng
hải St Laurence nối liền Đại Hồ Bắc Mỹ với Đại Tây Dương được khánh thành
do Nữ Hoàng Elizabeth II và Tống Thống Hoa Kỳ Eisenhower
1974: Hộp chứa mười gói kẹo cao su tại Ohio Hoa Kỳ là
sản phẩm đầu tiên được bán qua hệ thống ghi mã số bằng quang tuyến
Tư tưởng chính hôm
nay
Điều tốt cho con người là làm điều sai lầm trong tự do hơn là làm điều phải
trong xiềng xích.
___ Thomas Henry Huxley
Các bạn phải nhìn nhận mọi người
đang sống là anh chị em của mình; hãy tự do ước muốn, tự do hành động và tư do vui hưởng, rồi các bạn sẽ biết đến giá trị của sự hiện hữu, ___Richard Wagner
Suy niệm trong ngày
By
Patrick Jud: Sau đây là một vài tư tưởng khôn ngoan trích dẫn từ cuốn sách Full Human Full Alive của John Powell:
Hãy là Chính Mình
Người sống trọn vẹn
là người được giái thoát qua
việc chấp nhận chính mình để trở thành con người chính xác và hiện thực.
Chỉ có những người vui vẻ chấp nhận bản thân mình mới dám tiến vào những nguy
cơ và trách nhiệm trở thành chính mình.
“Tôi phải là tôi!” một
bài hát trữ tình nhấn mạnh ý tưởng như thế, nhưng hầu hết mọi người chúng ta
thường hay sa vào cám dỗ thích đeo mặt nạ và đóng kịch. Những thói quen tự bảo vệ cái tôi một cách
máy móc ngày một tích lũy nhiều lên trong việc bảo vệ chúng ta tránh khỏi các tổn thương thêm vào
thân. Thế nhưng, các thói quen máy móc đó là bức chắn ngăn cách chúng ta xa với thực tế
và làm giảm bớt đi nhãn quan của chúng ta, và sẽ hạ thấp khả năng sinh sống.
Trở nên chính mình hàm
chứa nhiều hệ quả. Có nghĩa là chúng ta tự do sở hữu, và bầy tỏ những cảm xúc, những ý
kiến và sở thích của mình. Những cá nhân đích thực có thể suy nghĩ theo tư tưởng
riêng của mình, và có những lựa chọn riêng cho mình. Họ vượt lên trên những nhu
cầu đột xuất về việc phải cần đến sự chấp thuận của người khác. Họ không bán bản
thân mình cho ai cả.
Những cảm nghĩ, tư
tưởng và lựa chọn của họ không phải để cho ai thuê mướn. “Thuộc về bản thân mình
mới là thực” đó là nguyên tắc sống và cũng là lối sống của họ.
Lời cầu nguyện
Albert Schweitzer
nói “thảm kịch của đời sống là cái chết trong một người đang còn sống” Con
nguyện cầu Chúa cho con được sống trọn vẹn cuộc đời con với chính con, và được
tự do về các lựa chọn của riêng cá nhân con. Amen