Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
27 tháng 06: Hãy vui sống với cả bốn mùa
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1929: Cuộc trình diễn TV màu lần đầu tiên tại Bell
Laboratories New York.
1954: Trạm Năng Lượng Nguyên Tử đầu tiên của thế giới
bắt đầu hoạt động tại Obninsk gần
1959: Máy rút tiền tự động (ATM) đầu tiên được gắn
tại một Chi Nhánh Ngân Hàng Barclay bắc
Tư tưởng chính hôm
nay
Không có thuốc chữa
cho việc sinh tử, hãy giữ mà vui hưởng thời gian nằm ở giữa thời điểm sinh và tử.___George Santayana
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Thời xa xưa, khi các gia đình chưa có tủ lạnh hay tủ đông đá cũng
như các phương tiên chuyên chở một lúc nhiều người chưa được phát triển, người
ta thường biết
nhận thức ra các mùa màng, đặc biệt để ý đến thực phẩm cần phải chuẩn bị ra sao và lối sống thế nào cho thích nghi với thời gian
trong năm. Ngay nay chúng ta đuợc hưởng dụng tiện nghi là: hầu hết mọi loại thực phẩm đều có sẵn
sàng quanh năm,
thường được chuyên chở bằng nhiều phương tiện khác nhau từ nơi nào đó trên toàn
cầu, rồi bảo quản
trong những tủ đông
đá hay phòng lạnh dùng làm nhà kho, để rồi cung cấp cho chúng ta thành thực phẩm “tươi ngon” dù không phải
là mùa của loại thực phẩm đó. Vấn đề nóng lạnh
trong gia cư hay xe cộ cũng vậy. Kỹ thuật tân tiến ngày nay đem đến cho chúng
ta tiện nghi nóng lạnh lúc nào cũng được tùy theo sở thích của chúng ta - với điều
kiện chúng ta có khả năng tài chánh. Trong thực tế chúng ta hưởng dụng nhiều tiện
nghi lợi ích do các ngành kỹ thuật của toàn cầu đem lại, có điều chúng ta nhận thấy cảm giác về cuộc
ngày một trở nên nhàm chán đơn điệu hơn.
Một cách vô thức nào đó, chúng ta có thể mất đi nhận thức
nhịp điệu tự
nhiên của đời sống, để rồi cảm thấy mùa nọ ẩn hiện trong mùa kia. Nếu chúng ta mất
đi cảm quan về các mùa trong năm, nếu không có gi làm chúng ta khiếp sợ hay cảm
thấy ngoạn mục trong cuộc sống, chúng ta có thể mất đi cảm thức về tiết điệu nhịp
nhàng của đời sống – và của cái chết nữa, Những cao điểm và mốc trụ thời gian kết tụ thành các
phần của tiết điệu nhịp nhàng trong đời sống là những thời điểm mấu chốt mà mỗi người trong chúng ta mong chờ
để tiến tới và đón nhận. Henry Thoreau (1817-1862) nói lên ý tưởng khá xúc tích
vể điểm
này. Tư tưởng của ông thật là đơn giản:
Mùa Đông không phải chỉ là tuyết rơi, nước
đông thành đá, mà cả là một vấn đề cần được giải quyết.
Mùa Đông là một trong các mùa của cuộc đời. Đau đớn, khổ sở, hoài nghi và cả cái chết đều là thành
phần của nhịp sống của mỗi người. Chúng ta không thể tránh khỏi đau đớn và khổ sở được.
Cũng không tránh
khỏi cái chết. Đời sống mang đến những
giây phút mùa đông và mùa hè, giữa hai mùa này là các mùa khác. Đau đớn, ưu phiền và chết không phải
là những vấn đề trong cuộc sống để mà giải quyết,
Có bao nhiêu nguời cứ tìm cách né tránh những giây phút ảm đạm của
đời sống, cũng như tránh né hy sinh cá nhân với giấc mơ không thực tế cốt đạt được lòng thỏa
mãn riêng. Có bao nhiêu cuộc hôn nhân đổ
vỡ bởi vì mối quan hệ vợ chồng không thích ứng với sự mong đợi theo như lời
đoan hứa cần thực hiện ngay hay sao? Tuy nhiên cũng có rất nhiều cuộc hôn nhân vẫn bền vững
nhờ vào việc đôi bên biết sẵn sàng tự mình hy sinh để cùng nhau thắng vượt những
khó khăn, chấp nhận khổ đau do thất bại chung đem tới, và cùng tương thân tương trợ nhau trong
yếu điểm của nhau, cũng như vui hưởng cả thành đạt của nhau đó sao? Niềm vui chỉ đến khi nào chúng
ta sẵn sàng
trao tặng
cho người khác cho tới lúc bất đắc dĩ làm nhau khổ,
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa xin cho con
biết đón nhận và vui hưởng những giây phút mùa Xuân đem đến, chấp nhận những giây phút nóng bức của
mùa Hè, và những giây phú êm đềm của mùa Thu, đồng thời cho con cũng biết tiếp
đón sự thanh luyện và sức mạnh mà mùa Đông sẽ mang tới cho con.