Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
29 tháng 06: Phẩm lượng quí hơn số lượng
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1967: Tiếp theo chiến thắng của trận chiến kéo dài
Sáu-Ngày, Israel tháo bỏ hàng rào ngăn cách giữa
Miền Tây thành phố Jêrusalem do Israel
kiểm soát, và Miền Đông thành phố Jêrusalem trước đây do Jordan kiểm
soát để thống nhất Thành Phố này.
1974: Bà Isabella Peron, phu nhân của Tổng Thống
Juan Peron tuyên thệ trở thành Nữ Tổng Thống đầu tiên của Nước
1995: Phi thuyền không gian NASA tên là Atlantic ghé vào trạm không gian Mir của Nga lần đầu tiên.
Tư tưởng chính hôm
nay
Khi ngón tay chỉ lên mặt trăng mà
mắt còn nhìn vào ngón tay thì thật là điền rồ,____Ngạn ngữ Phật Giáo.
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Có câu chuyện về người nông gia đi đến Giáo Sư Grundvig, một
sáng lập viên ngôi trường nỏi tiếng Folk School tại Đan Mạch vì người nông gia này quan tâm đến việc ghi danh vào học
cho cậu con trai của mình. Người nông gia nói: “Tôi nhìn qua các môn trong chương trình học của
ông, thấy có môn lịch
sử, văn chương, công dân, địa lý và khoa học, mà không thấy có môn học về nghề nông. Vậy thằng con trai của tôi sau khi học ở
trường của ông,
liệu nó sẽ thành
người làm nghề nông giỏi giang chứ?”
Vị giáo sư trả lời: “Không đâu, cậu con trai của ông sẽ
không học cách biến chế loại bơ tươi ngon được. Thế nhưng suốt cuộc đời, nó sẽ xấu
hổ khi làm ra loại
bơ dở.”
Đôi khi trong đời sống, chúng ta chỉ tìm kiếm những thành
đạt thực tế, mà đánh mất cái nhìn về các giá trị đích thực tiềm ẩn trong những việc chúng ta đang
làm. Một nền giáo dục tốt và lành mạnh là một nền giáo dục đặt sự quân tâm chính vào việc khai triển những
giá trị cũng như thái độ tốt thay vì chỉ thông đạt những mớ dữ kiện mà người ta thường mệnh danh là “kiến thức.” Dĩ nhiên người ta rất dễ nhìn ra
một người làm ra lọại bơ tốt tươi hơn là nhận xét một người nào đó để xem đương
sự có xấu hổ về việc mình chế biến ra loại bơ dở hay
chăng.
Vấn đề là chỗ đó. Xã hội có xu hướng muốn đo lường các
thành quả, phát triển, lợi nhuận hơn là để ý đến cách thức đối xử với con người một cách nghiêm chỉnh. Xã hội Úc Châu là một
xã hội lành mạnh,
nếu những giá trị cốt trụ đều lành mạnh và dấu chỉ tốt về những giá trị này là mức độ săn sóc cho những người kém
may mắn hoặc không được ưu tiên. Đây chẳng khác gì ánh sáng “mặt trăng” phản chiếu
từ xã hội mà chúng ta đang sống. Liệu chúng ta
có sẵn sàng
săn sóc và chia sẻ nguồn tài nguyên với những người đang cần đến hay chăng?
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa xin giúp
con duy trì cái nhìn sâu xa để nhận ra rằng các phẩm chất đáng vui hưởng là những điều không đo lường được dễ dàng, giống như một số tiện nghi không gía trị là mấy. Sự đích thực của
tiến trình hành động và trung thực của các nhân tố thì quan trọng hơn
chính cả những thành đạt chỉ dựa vào con số thống kê.