Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
30 tháng 06: Vươn sống lên từ các lỗi lầm
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1954: Trong “Đêm của Những Con Dao Dài” Adolf Hitler ra lệnh sát hại những nhân vật cao cấp
để dep đi các tranh dành quyền lãnh đạo Nazis
1936: Cuốn
theo chiều gió – Gone with the Wind
do tác giả Margaret Mitchell được xuất bản, đã là cuốn sách thứ hai bán chậy nhất sau cuốn Thánh Kinh tại
Hoa Kỳ. Bà không viết cuốn sách nào khác nữa. Bà chết vì bị một Taxi đụng vào năm
1949
1950: Chiếu theo giải quyết của Liên Hiệp Quốc, Tổng
Thống Hoa Kỳ ra lệnh cho quân đội tiến vào Triều Tiên
Tư tưởng chính hôm
nay
Tình trạng miễn cưỡng thường xẩy
ra nơi phái nam là sự kiện cho thấy rằng người nữ có đầu óc.___Margaret Mitchell
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Trong Tin Mừng không có người nào ngoài Thánh Phêrô được
Chúa Giêsu kể là người vững mạnh nhất. Thế mà có lần Chúa Giêsu nói với thánh
nhân: “Hỡi satan hãy cút đi cho khuất mắt ta!” Nói cho đơn giản, đôi khi Ông Prêrô có điều sai
trái. Ông có những lầm lỗi thậm chí ông có lần chối là mình không biết Chúa Giêsu. Thế tại
sao Chúa Giêsu lại chọn ông làm thủ lãnh các tông đồ? Chắc chắn không phải vì
ông là người có học thức, cũng không phải ông là người khôn ngoan hơn cả, càng
không phải ông là người chưa bao giờ có điều gì lầm lỗi. Có lẽ là vì ông là người đủ
vững mạnh để lãnh đạo, và cũng có thể có có thiện chí tốt và lòng yêu thương
tràn trề. Ông
là người hăng say và trung thực. Những điều mà bạn đã nhìn thấy đều là những điều
mà bạn cũng có: những lầm lỗi, tất cả chỉ có thế. Nếu thánh nhân sai lỗi, ngài tìm đến
ơn tha thứ và tiếp tục sống tốt với mọi khả năng mình.
Chúa Giêsu cất nhắc ông Phêrô lên đảm nhiệm vai trò Giáo
Tông đầu tiên đứng đầu Giáo Hội, Tuy nhiên Chúa Giêsu chỉ định đích danh ông là
vị giáo tông đầu tiên không chút hoài nghi. Nếu vị Giáo Tông đầu tiên mà có thể
sai sót, thì sao chúng ta lại sợ khi công nhận bản thân mình có thể sai lầm? Thế
sao một số vị lãnh đạo
trong Giáo Hội ngày nay lại cho mình là không sai lầm? Chính trong Tin Mừng ai
cũng nhìn thấy rõ là Đức Giáo Tông đầu tiên đã có những sai lầm lớn. Chỉ có một
điều, đúng vậy chỉ có một điều tốt nhất rút tỉa từ lạm dụng tình dục thiếu niên
đã từng làm chao đảo Giáo Hội nói lên một điều nhắc nhở rằng: chính các vị lãnh đạo khôn ngoan
nhất và cũng là người học thức nhất trong Giáo Hội đã không giải quyết cơn khủng hoảng tệ tại này thoả đáng, các ngài có những lầm lỗi.
Một thành ngữ
tuy cổ xưa
nhưng vẫn thích hợp để viện dẫn ra đây: “Lầm lỗi là bản chất con người.”
Chúng ta thường nhìn nhận Tin Mừng là những lời kêu gọi
theo gương Chúa Giêsu. Theo gương Chúa ở một mức độ nào đó chứ không hoàn toàn, bởi vì Chúa Kitô
là Thiên Chúa,
và chỉ có Thiên Chúa thì mới luôn không sai lầm mà thôi. Có lẽ chúng ta nên nhận
ra một điều là chúng ta ở vào trình độ chỉ có thể bắt chước thánh Prêrô mà
thôi. Cũng như thánh Pherô, chúng ta được mời gọi sống trung thực, biết tha thứ,
yêu thương, đi tìm chân lý với ý thức rõ rằng mình là người yếu kém và mỏng manh. Chúng ta có thể ước mong
trở nên hoàn thiện như Chúa Giêsu, nhưng thực sự đạt đến độ giống thánh Phêrô thì đúng hơn. Chúng ta có
thể học hỏi, cầu nguyện cho mình trở nên hiểu biết hơn và hy vọng gia tăng cơ hội
bớt sai lỗi
hơn, nhưng đôi khi chúng ta vẫn sai lầm. Chúa Giêsu có thể cũng nghĩ rằng thánh
Mathêu là người kinh doanh giỏi giang, hay thánh Gioan là người có kiến thức thần học sâu sắc hơn,
nhưng Ngài vẫn nhìn nhận thánh Phêrô, dù bất toàn, vẫn là người tốt lành sẽ
lãnh đạo Giáo Hội của Ngài một cách trung thực, một cách can đảm theo phong
cách người trần
thế.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa, con biết đôi khi
con sẽ lầm lỗi, Xin cho con biết sống khiêm nhường với ý thức này. Amen