Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
08 tháng 06: Cho đi mà không tính toán
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
632:
Mohammed, vị Tiên Tri Hồi Giáo qua đời
1942: Hai tàu ngầm của Nhật Bản đốt vỏ tàu tại
1949: Xuất bản Cuốn Tiểu Thuyết Nighteen
Eighty-Four của George Orwell
1953: Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ phán quyết Nhà Hàng
1984: Tiểu Bang
Tư tưởng chính hôm
nay
Quan hệ yêu thương là sự bảo vệ tốt nhất của gia đình
chống lại những thử thách của thế giói.___Bernie
Wiebe
Suy niệm trong ngày
Betty
Rudin:
Một cậu trai nhỏ và em gái của cậu cả hai đều mắc một chứng
bệnh lạ. Cả hai anh em
đều có một loại
máu đặc và thuộc loại hiếm hoi.
Cậu trai đã được phục hồi, nhưng bé gái thì lại cần đến việc truyền máu. Cậu
bé vừa
được phục hồi nên máu của cậu được coi là thích hợp nhất. Vị bác sĩ đi vào
phòng đợi và hỏi cậu bé xem cậu có bằng lòng hiến máu cho em gái mình chăng.
Cậu bé lúc đầu thì
tỏ vẻ ngần ngại, nhưng sau thì bằng lòng để cứu em gái. Trên đường đi vào phòng hiến máu, chẳng ai nói thêm điều gì. Khi truyền máu xong, cậu
bé quay sang hỏi
bác sĩ: “Khi nào thì cháu chết?”
Các bạn thấy không, cậu bé cứ tưởng rằng mình sắp từ bỏ đời
sống của mình khi hiến máu cứu sống cho em gái là người mà hậu rất mực thương mến. Các bạn có sẵn sàng hiến mạng sống mình cho người mà các bạn yêu thương không?
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa, xin dậy con biết sống quảng
đại
Xin dậy con biết phụng sự Chúa một
cách chính đáng
Biết cho đi mà không quan tâm đến giá cả cần cho
Biết chiến đấu mà không quan tâm đến
các vết thương sẽ chịu
Biết làm việc cực nhọc mà không
quan tâm đến nghỉ ngơi
Biết lao động mà không quan tâm đến
công lao phần thưởng
Mà chỉ biết một điều là con đang
làm theo thánh ý Chúa mà
thôi
Amen
(Kinh xin ơn quảng đại của Thánh Inhaxiô đệ Loyola)