Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
12 tháng 07: Nhận ra Chúa nơi mọi người
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1776: Thuyền Trưởng James Cook dương buồm ra khơi
xuất phát từ Plymouth Nước Anh trên con tàu Rovolution
trong chuyến hải hành thứ ba và cũng là cuối cùng cho công cuộc thám hiểm của
ông.
1957: Nhà giải phẫu Hoa Kỳ là Leroy Burney tuyên bố
rrằng có sự liên hệ giữa ung thư phổi và hút thuốc.
1986: Nổi loạn xẩy ra ở Bắc Ái Nhĩ Lan tại một vài
Cuộc Diễn Hành Orange hàng năm với mục đích tưởng niệm William thuộc
phái
Tư tưởng chính hôm
nay
Tôi cảm nhận rằng khả năng săn sóc
là việc trao tặng sự
sống với ý nghĩa sâu đậm nhất___Pablo Casals
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Có đến hơn 30 năm liên tiếp, Ken Evans một giảng sư đại học,
vào các dịp nghỉ lễ đã tổ chức cắm trại cho các trẻ em và người lớn thuộc
Yarolla tại khu tam giác Yarra. Ông muốn có hai sinh viên đại học tham dư vào mỗi lần cắm trại như thế. Tôi đã tham dự trại khi tôi lên đại học với
lòng hăng say của một chàng sinh viên. Các trại viên đến từ Yarolla mang nhiều chứng bệnh với những vấn biến chứng nhau như: cột sống co ngắn lại; tê liệt
não bộ; bắp thịt teo nhỏ do bẩm sinh; khớp xuơng teo cứng; tuyến hạch hoạt động thất thường, cùng với các thứ bệnh tật thông thường khác. Nhiều em họa hiếm
lắm mới được về
thăm nhà bởi vì cha mẹ không thể săn sóc một cách có hiệu quả về các chứng bệnh của các em. Chính vì vậy việc cắm trại trở nên rất quan trọng đối với các em cũng như cha
mẹ.
Tôi không biết GS Ken Evan có bao giờ lớn tiếng với các em hay không, còn đối với chúng tôi thì chúng
tôi có bao nhiều lần rất muốn la mắng các em. Người bạn
thân của tôi tên là Peter Ross chơi cờ tướng với một em có chúng bệnh về cột sống. Tên em là Mathew.
Em tỏ ra càng lúc
càng tuyệt vọng vi chơi mấy ván cờ rồi mà em chưa thắng Peter ván nào cả. Nếu là tôi chơi với
em, chắc tôi sẽ
để cho em thắng mấy ván cho vui cửa vui nhà. Mathew nổi nóng liền chộp chiếc ly
thủy tinh hiệu
Duralex đập lên đầu Peter. Chúng ta biết loại thủy tinh Duralex là thứ khó mà bể được. Ken ngỏ lời an ủi
Peter và cũng nhỏ to trách nhẹ Mathew thế nào đó, khiến cậu suốt cả ngày còn lại lúc nào cũng cáu kỉnh.
Một em khác tên là Tim mắc chứng bệnh teo các khóp xương, nhiều lúc
em có thói quen
cứ vung vẩy đôi
cánh tay mà chính ra thế thăng bằng cho bước đi thì vung vẩy như thế là không thích hợp. Tim say mê chụp
hình và rất thích thú khoe các hình ảnh do mình chụp. Có nhiều người hình như không còn để ý đến bệnh
trạng của cậu nữa. Sư hăng say và thích thú trong công việc của
cậu khiến cho mọi người cũng vui thích các
hình ảnh cho dù thấy có hình không mấy rõ nét. Ngay cả khi trái banh gỗ chơi trên sân cỏ
ném lạc tay văng ra cạnh tưởng,
mà cậu ta cũng
kêu lên: “Thật là cú đánh đẹp!”
Sau những trò chơi: bắn cung, bợi lội, banh gỗ trong nhà, đánh
cờ, chơi bài, đi bộ trong rừng với xe lăn, và đi rảo qua rừng cây, người
ta thấy những giòng
nước mắt chẩy xuống vào lúc kết thúc buổi cắm trại. Điều quan trọng là các em có thề hoà
mình được với những người khỏ mạnh bình thường khác hơn các em, nhưng cùng nhau chia sẻ những bữa ăn, các trò chơi và những câu chuyện tiếu
lâm
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa, xin mở rộng tâm hồn con để
con thấy được gương mặt của Chúa. Xin mở rộng trái tim con để con nghe được lời Chúa nói. Amen