Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
16 tháng 07: Đời sống của ta phải có ý
nghĩa
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1945: Hoa Kỳ cho nổ thử trái bom nguyên tử đầu tiên
với mã hiệu là “the gaget” gần Alamogondo tại
1965: Khánh thành con
Đường Hầm
Mont Blanc nối liền Ý và Pháp. Đường hầm này sâu nhất thế giới có
2480 mét ở độ sâu, và dài 11 cây số và 600 mét, phải mất 6 năm mới xây dựng
xong.
1979: Tướng Saddam Hussein lên cầm
quyền tại
Tư tưởng chính hôm
nay
Chúng ta chỉ có thể
tìm thấy ý nghĩa cho sự hiện hữu của mình ở sự vật nào đó bên ngoài chúng ta mà
thôi.___Viktor
Krankl
Suy niệm trong ngày
Patrick
Jurd:
John Powell trong tác phẩm “Fully Human, Fully Alive” của mình, ông nói đến việc tìm hiểu ý nghĩa
về đời sống chúng ta là một điều rất ư là quan trọng. Ông tham khảo cuốn sách của Viktor Frankl với nhan đề “Man’s
Search For Meaning” là cuốn mô tả việc Viktor Frankl đã tìm thấy ý nghĩa của đời sống ở giữa những kinh nghiệm sống động trong trại tập trung vào Thế Chiến
II:
Để Tin Tưởng
Một khi đã học biết
thăng hóa sự quan tâm hoàn toàn tự phát, con người phải sống thực mới khám phá được “ý nghĩa”
về đời sống của mình. Ý nghĩ này được tìm thấy trong cái mà Vikto Frankl gọi là “một ơn gọi
cụ thể hoặc là một sứ mệnh của đời sống.” Đó là việc dấn thân
cho một ngưởi hay cho một đại cuộc mà người ta có thể tin tưởng và người ta có
thể sẵn sàng hiến thân.
Thái độ dấn thân với
niềm tin như thế sẽ nắn đúc nên các cá nhân sống thực, biến mọi cố gắng của mình trở nên có ý nghĩa và có
giá trị. Lòng nhiệt thành để
sống đời sống hoạt động như thế sẽ nâng cao con người vượt trên những gì là đê tiên tầm thường đang hủy hoại đời sống mình cách vô nghĩa.
Khi thiếu vắng ý nghĩa
trong đời sống con người, hầu như người ta sẽ rơi vào tình trạng để mặc nếp
sống của mình chậy theo các cảm giác. Tiếp đến là chúng ta chỉ muốn cảm nghiệm hay tìm đến những “phản kháng mới mẻ,” những cách thức nào đó để phá vỡ cảnh buồn nhàm và chán
chường của một đời sống tù hãm vô ý nghĩa. Một người sống một đời sống vô ý nghĩa thường sẽ lạc lõng trong cánh rừng đầy xảo trá và bị nhiễm độc bằng chất hóa học, sẽ mơ màng giữa sương mù của rượu, lê
lết cuộc đời truy hoan trác táng lâu dài, nôn nóng liên tục muốn gãi dù cho không cảm thấy ngứa gì cả.
Bản chát con người
là ghê tởm cảnh hư không, nên
phải tìm ra một nguyên do để mà tin tưởng hoặc để mà sống cho hết
những ngày tháng còn lại của cuộc đời mình để mà bù trừ vào những thất bại.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa, xin giúp
con tránh khỏi cảnh thu mình lại, và lạc lõng trong thái độ ích kỷ
chỉ biết tự trách mình. Xin Chúa cho con biết tìm thấy ý nghĩa tối hậu của
đời sống trên đường học biết yêu mến Chúa và thương yêu tha nhân. Amen