Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
02 tháng 07: Bác ái không đòi hỏi điều kiện
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1818: Đạo
Luật Hãng Xưởng được thông qua tại Nước Anh, ngăn cấm trẻ em dưới chín tuổi làm
việc trong các hãng bông goòng,
còn đối với các trẻ em khác thì Đạo Luật giới
hạn số giờ làm việc từ 16 tiếng xuống chỉ còn
12 tiếng một ngày.
1922: Ván trượt nước đầu tiên được sáng chế bởi một
thanh niên 18 tuổi tên là Ralph Samuelson, trượt trên mặt Hồ Pepin, Minnesota
1964: Luật Bảo Vệ Quyền Dân Sự do Tổng
Thống Hoa Kỳ Lyndon Johnson ký xác nhận vấn đề kỳ thị chủng tộc, sắc tộc hay tôn giáo được coi là bất hợp
pháp
1990: Trong vụ chen lấn nhau dưới đường hầm dành
cho khách bộ hành, có đến 1426 khách hành hương tham dự lễ Hajj tại Meca bị thiệt mạng
Tư tưởng chính hôm nay
Bạn không thể
yêu mến Thiên Chúa trong khi bạn khoanh tay ngồi nhìn đưọc.___Ngạn
ngữ Nam Phi
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Tin Mừng Thánh Luca chương thứ Ba kể lại Chúa Giêsu trong
Nhà Hội giảng dậy về tín điệp công chính đối với mọi người. Ai tôn trọng người khác là người xứng
đáng bước đi theo Thiên Chúa, đồng thời để người khác được tự do sống đúng với
nhân phẩm
của mình. Các Tin Mừng hình như đều tiết kiệm lời viết, vì thế tôi cảm thấy cần chú trọng vào câu 22 nhu sau:
Người
ta đều thán phục Ngài và rất ngạc nhiên về những lòi Ngài nói.
Tuy nhiên
vào lúc đó,
sau khi Chúa Giêsu giảng thêm một số điều khác và đến câu 29, chúng ta đọc tiếp
rằng:
…mọi người bừng bừng nổi giận. Họ đứng dậy
kéo Ngài ra khỏi thành, và lôi Ngài ra ngọn đồi là nơi thành phố tọa lạc. Họ muốn xô đẩy Ngài xuống những mỏm đá, nhưng Ngài ngang nhiên đi
qua đám đông và rời khỏi nơi đó.
Sau những lời thán phục, Chúa Giêsu làm cho những
người tư cho mình là công chính trong Nhà Hội cảm thấy mình bị chạm tự ái. Thời
nay cũng có nhiều
người tự ái mỗi khi được mời gọi giúp đỡ người khác Một số người
lại tỏ ra giận dữ khi nhìn thấy người khác có lòng quảng đại có
lòng giúp đỡ tha
nhân. Những lớp người
như thế tỏ ra đầu óc mình bất thường, cũng như thiếu suy xét về việc đặt ưu tiên đâu là nhu
cầu và dâu
là lòng ham muốn, họ thường có
quyết định vô lý khi mua đồ dụng cụ điện trước khi mua thức ăn cần thiết. Khi chọn việc giúp đỡ người khác, chúng ta
không thể luôn hành động theo một lý tưởng quá cứng cỏi được, mà nên linh động làm sao để thích nghi với
hoàn cảnh thực tế. Chúng ta cần linh động quan điểm của mình thế nào để đừng đi đến kết luận là “tôi sẽ chẳng bao giờ ra
tay giúp đỡ ai.” Những người làm việc trợ giúp an sinh xã hội nhiều khi có quan điểm khác hẳn với những người đón
nhận trợ giúp. Nếu chúng ta đi chọn lựa người hoàn hảo thì mới ra
tay trợ giúp, như
vậy chẳng lẽ chúng
ta lại tiếp tục
khoanh tay ngồi nhìn thêm một thời gian lâu hơn nữa.
Những người lẩm bẩm trong Nhà Hội nhắc cho chúng ta về một
vấn đề khác. Cũng có một số người tự cho mình là công chính và cũng muốn
là người đứng ra điều
hành công việc trợ giúp, thế nhưng lại làm viêc này cách tồi tệ. Có thể xẩy
ra sự xung đột khi những người thực thi dịch vụ trợ giúp đời sống chẳng hạn như
trong trường hợp đi thăm các tù nhân, thì đương sự tin tưởng rằng mình có thể hỗ trợ chuyện gì đó để thay đổi. Điều
lý tưởng là lên tiếng nói, thế nhưng trong thực tế có lẽ tiếng nói của chúng ta nên ngưng lại - ít ra trong lúc này - nếu chúng ta muốn thành công trong
việc hỗ trợ cho người tù. Xã hội văn minh của chúng ta thường hay
đặt ra những trở ngại trên đường đi, thế
nên chúng ta cần phải kiên nhẫn khi muốn dẹp bỏ những trở
ngại đó.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa xin cho con
đừng ngồi khoanh tay nữa để con biết đem tình yêu thương đến những người đang cần đến sự giup đỡ.