Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
22 tháng 07: Hãy đáp lại tình Chúa yêu ta
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
Lễ kính Thánh Nữ Maria
Mađalêna. Đối với các nhà toán học đấy là Ngày Pi Approximation mà nhiều ngành
toán học mừng nhớ và ăn các loại bánh Pie, Pizza pineapple hoặc các lọai bánh
tương tự
1983: Nhà thám hiểm Úc Châu Dick
Smith là người đi chung qunh thế giới bằng trực thăng.
1991: Kẻ sát nhân hàng loạt tên là
Feffrey Dahmer, người Hoa Kỳ bị bắt sau khi một trong các nạn nhân hụt đã trốn thoát được và dẫn lối cho cảnh sát đền
nhà kẻ sát nhân.
Tư tưởng chính hôm nay
Không bao giờ
gọi là trễ cho việc hối lỗi___Ngạn ngữ Nước Anh
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Thánh Nữ Maria Mađalêna là người thân hữu gần gũi của Chúa
Giêsu. Bà là người đầu tiên được gặp Chúa Giêsu sau khi Ngài sống
lại. Khi suy niệm
trong ngày về đề tài này, Thánh John Baptist De La salle đưa ra nhận xét sau đây:
Người ta không thể ngưỡng mộ thế nào cho đủ về tình yêu mến ngọt ngào
mà Thánh Nữ Maria Mađalêna dâng cho Chúa Giêsu Kitô. Bà quá cảm động mỗi khi chứng kiến các phép lạ Chúa làm, cùng những lời đầy thu
hút Ngài giảng dậy, nên bà từ bỏ thế giới mà
mình đã từng vui sống để dâng mình theo phụng sự trọn vẹn Thày Chí Thánh là Chúa Giêsu Kitô. Không có một cớ sự nào có thể lôi
kéo bà trở lại được, dù là tiếng tăm trên đời cũng không khiến cho bà phải quan tâm người đời nói thế nọ thế kia về đời sống bỗng dưng sao biến đổi, dù rằng thói quen sống
buông thả theo lạc thú trước đây cũng không còn hấp dẫn nổi nữa, ngay cả vị thế xã hội cùa bà cũng không làm cho bà phải quan tâm nữa (bởi vì những
người theo Chúa Giêsu hầu như bị dân chúng đương thời chê bai ruồng bỏ).
Thánh De La Salle muốn ám chỉ đến dư luận của dân chúng vào
thời đó cho rằng Maria Mađalêna là một thiếu phụ tội lõi, không phải là một người
được đánh gía
cao về đời sống đạo đức cho đúng nghĩa và đạt được tiêu chuẩn chung, Có điều ai cũng thấy rõ là một khi biết Chúa Giêsu
rồi, thì bà đi theo Ngài với trọn vẹn cả tâm hồn. Một số người bóp méo sự
quan hệ giữa bà và Chúa Giêsu như một quan hệ tình cảm phái tình nào đó, nhưng
thực ra không có bằng chứng nào hết. Thực ra trước mắt công chúng, bà tỏ ra là ngưới có cảm tình sâu đậm với Chúa Giêsu. Và chính Chúa
Giêsu luôn coi trọng mối thịnh tình của bà nhưng trong một giới hạn đúng mức. Tôi cảm thấy
rất khích lệ khi Chúa Giêsu đón tiếp bà Maria Mađalêna. Ngài vẫn thanh thản
trong tinh thần trung thực của Ngài, và chẳng hề quan tâm đến những điều thị phi này nọ của người khác.
Cũng như thánh Phêrô là một người bất toàn nhưng có đức tính
kiên cường và được Chúa Giêsu nâng lên làm thủ lảnh Giáo Hội. Bà Maria Mađalêna cũng là một thiếu
phụ bất toàn, đóng
vai trò
mẫu mực
tuyệt vời
cho mọi người chúng ta là những người quá xa với sự hoàn hảo. Các Tin Mừng không những
chỉ nói về Chúa Giêsu là Đấng Trọn Hảo và Thánh Mẫu Ngài là Me Maria, nhưng còn đề cập đến cả những người không
trọn hảo như Phêrô và Maria Mađalêna. Sự thánh thiện của các ngài không xuất phát từ
chính con người trọn hảo của mình mà do trái tim trọn vẹn của các ngài dù đã từng sai lỗi và yếu đuối, cả hai đều quyết tâm sống theo sứ điệp
của Chúa Giêsu.
Chúng ta không
mong đợi trở thành những người hoàn hảo. Chúng ta chỉ đơn thuần mong muốn là làm sao biết mở rộng tâm hồn và sống
trung thành để đáp lại tình thương yêu của Thiên Chúa.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa trong mọi sự yếu đuối của
con xin giúp con biết
đi theo đường ngay nẻo chính. Amen