Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
23 tháng 07:Hiệp nhất tốt đẹp hơn là chia
rẽ
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1903: Công Ty Xe Ford ở
1952: Trong một cuộc đảo chánh đổ máu, Vua Ai Cập
Farouk bị hạ bệ bới các tướng lãnh quân đội
1983: Tại Sri Lanka, nhóm Phật Giáo Đa Số thuộc sắc
tộc Sinhal bắt đầu nổi dậy, giết hại khoảng 3000 người Tamil.
Khoảng 400 ngàn người Tamil chậy trốn đến một vùng của quốc gia này có tên là
Tamil Nadu
Tư tưởng chính hôm nay
Đừng bao giờ ngừng yêu thương một người, cũng đừng hết hy vọng về người
đó, bởi vì ngay cả Người Con Đi Hoang đã từng sa vào hố sâu, thế mà vẫn có thể
được cứu vớt. Kẻ thù cay đắng nhất, ngay cả người ấy từng là bạn của mình, cũng
có thể trở thành bạn của mình trở lại. Tình yêu thương một thời nguội lạnh có
thẻ bừng sáng trở lại.___Soren Kierkergaard
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Khi Đức Giáo Tông Phaolô II tạ thế năm 2005. Có nhiều nhân vật thuộc các quốc gia cũng như các hệ phái tôn giáo khác nhau
trên thế giới đã qui tụ lại để tỏ lòng tôn kính trong nghi lễ án táng ngài. Không phải mọi người đều đồng
quan điểm với những niềm tin vững mạnh của Đức Giáo Tông, nhưng mọi người đều kính trọng ngài
là một người nhân hậu khiêm tốn, từng làm cho bao nhiêu người cảm phục ngài về sự tôn trọng của ngài
đối với mọi người
trên thế gian. Hiện
diện trong lễ an táng của ngài có Đức Tổng Giám Mục của Canterburry (Anh
Giáo). Sự việc này không hề có thể xẩy ra dưới trều đại của Vua Henry VIII.
Một vài năm về trước, tại Tân Tây Lan, Đức Giám Mục mới được
bổ nhiệm
của Anh Giáo là Đức Cha Philip có đến sống với cộng đoàn Sư Huynh của chúng
tôi. Ngài lưu lại với chúng tôi sáu tháng cho đến ngày gia đình ngài từ miền Nam Tân Tây Lan đến sống với ngài. Ngài đã mang lại niềm an ủi tinh thần đến cho một người bạn cao quí và cũng là vị tuyên úy của chúng tôi, đó
là cha Dave là người
đang sống chặng đường cuối cùng của cuộc đời. Đức Giám Mục cùng gia đình ngài
trở thành những người bạn thân thiết của các sư huynh, và mỗi dịp giáng sinh,
chúng tôi lại cùng nhau mừng lễ giáng sinh trong bữa cơm thân mật. Tôi đã từng thức khuya nhiều đêm để cùng ngài thảo luận tâm
tình, và tôi cảm nhận
ra được những niềm
tin và giá trị đạo đức Kitô Giáo của hai bên thật là gần gũi với nhau, khiến
chúng tôi rất là
vui mừng. Vào ngày được thụ phong theo nghi thức Giáo Hội Anh Giáo, bài giảng
hôm đó do một người bạn thân của ngài là linh mục Công Giáo là cha Peter đảm
nhiệm. Chắc chắn rằng vào thời Vua Henry VIII cũng không
thể có chuyện này xẩy
ra.
Vào một dịp khác, Đức Giám Mục Philip chủ tọa và giảng
trong một thánh lễ của nhà trường mà người bạn thân của ngài là Cha Peter làm chủ tế. Hai ngài không đồng tế,
tuy nhiên số đông học sinh thì cứ tưởng là như vậy. Tôi dự tính sẽ lên tiếng ngỏ ý than phiền về chuyện này. Chẳng ai có ý
kiến gì cả. Tất cả những điều tôi nghe phản ảnh về vấn đề này đều là những ý
kiến tỏ vẻ tán thành ở điểm là: đây thật là điều tốt được nhìn thấy sự hiệp nhất
của các niềm tin Kitô Giáo hơn là sự chia rẽ. Khi cha tuyên úy chúng tôi là cha
Dave qua đời, vị giám mục Công Giáo hiện diện niềm nở đón Đức Cha Philip đến tham
dự trong các nghi thức an táng. Trong bối cảnh thuận lợi cố gắng đi đến hiệp
nhất, dân chúng địa phương của cả hai Giáo Hội trên một vùng đất của thế giới này
đều vui vẻ đi đến các thánh đường của nhau một cách chính thúc. Những điều liên
kết chúng ta lại với nhau thì quan trọng nhiều hơn là những điều gây chia rẽ.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa với lòng tôn trọng đối với mọi người, xin Chúa cho con luôn tìm đến
hiệp nhất hơn là chia rẽ. Amen