Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
27 tháng 07: Sống cho tốt đẹp ngày hôm nay
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1586: Những người khai
quang thuộc
địa của Ông Walter Raleigh khi trở về Nước Anh mang theo cây thuốc lá và
cà chua. Các
giống này được đem trồng lần đầu tiên tại Nước Anh
1866: Việc đẳt đường giây cáp xuyên qua Thái Bình Dương
dài 3200 cây số từ Newfoundland và Ireland đã hoàn thành
1953: Chiến tranh Triều Tiên chấm dứt, cả hai
phe đều cho mình là chiến thắng, và cả hai phe chẳng phe nào chiếm thêm được
thước đất nào.
1996: Trái bom làm bằng thuốc nổ và đinh đã phát nổ ngay tại nơi tồ chức nhạc hội ngoài trời
ở Thế Vận Hội Olympics Atlanta Hoa Kỳ, gây thiệt mạng cho một thiếu nữ
và 100 người bị thương.
Tư tưởng chính hôm
nay
Mỗi người đều có chuyến xe lửa
chuyên chở tư tưởng, mà chính mình đáp chuyến tàu đó
khi rảnh rỗi một mình. Nhân phẩm và nét quí phái của đời sống cũng như hạnh phúc
của đương sự tùy thuộc vào hướng đi của con tàu, tuỳ thuộc vào hàng hóa mà con tàu chuyên chở, cững như
phong cảnh mà con tàu đi qua.___Joseph
Suy niệm trong ngày
Br Brian Long: Mỗi ngày là mỗi cơ hội mới, là một hồng ân và thời
gian để chúng ta nắm lấy tình yêu của Thiên Chúa.
Một lần nữa bạn lại
được ban hồng ân với trọn vẹn ngày sống mới, với hai mươi bốn giờ vô giá để bạn thực hiện những gì mà bạn muốn.
Ngày sống quí giá này miễn phí và chỉ trao tặng có một lần, các giờ phút trong ngày này có thể sống trong ngõ cụt đầy sợ sệt,
mà cũng có thể sống với một chân trời rộng mở.
Hãy sống thế nào để
cho ngày hôm nay trở thành một ngày hướng tới tâm tình cảm tạ, một ngày
mở rộng cánh cửa lòng, một ngày có thể xả đi những ngột ngạt chất chứa từ ngày hôm qua và cũng
xả đi được những rác rưởi tồn
đọng lại từ năm ngoái.
Vậy thì sáng hôm nay bạn
hãy suy nghĩ về khả năng có thể dâng lên lời chúc phúc và ca ngợi mà chúng ta mang theo
trong lòng mình. Trái tim cùng hơi thở của bạn chúc phúc cho thân thể bạn với năng lực
và sự sống thế nào, thì cũng vậy bạn hay chúc phúc cho thế giới cùng mọi người
sống trên thế giới này
đạt được tình yêu và niềm thông cảm.
Hôm nay trong khi bạn
suy niệm, với trạng thái thinh lặng của nội
tâm, dưới hào quang ánh
sáng, bạn hãy đề cập đến từng người một, tất cả các người mà bạn muốn chúc phúc, gồm các thân hữu, các phần tử trong gia đinh, những
người mà bạn có thể gặp bất cứ ở đâu. Bạn hãy nhìn đến những gương mặt của
họ với cả tấm lòng đầy tình cảm thông. Bạn hãy để cho tình yêu quyền năng của Thiên Chúa chiếu tỏa ra từ đáy lòng
yên tịnh của bạn trong ngày hôm nay, để mang niềm an ủi và vui mừng cho mọi người.
Tôi biết có nhiều người
trong khi đi lại trên đường phố, lái xe hơi hoặc đi trên xe điện, họ đang gởi những lời chúc phúc đến mọi người, trên
mọi vật qua những dịp tiếp xúc với cả
từng hơi thở cửa họ.
Daniel
O’leary trong Travelling light
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa, như Chúa hằng chúc phúc và yêu
thương con, xin cho con biết thở ra những lời chúc phúc đến mỗi người mà con có dịp gặp gỡ
trong ngày hôm nay. Amen