Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
30 tháng 07: Cầu nguyện là tâm sự với Chúa
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1629: Một vụ động đất tại Naples Ý Đai Lợi gây thiệt
mạng cho 10 ngàn người
1954: Elvis Prestley khởi sự buổi trình diễn công
khai đầu tiên
1957: Một vụ đất truồi tại Thedbo Úc Châu dẫn đến
sự kiện có 13 người mất tích vì bị chon vùi. Một trường hợp sống sót đặc biệt của một người tên là Stuart Diver được cứu thoát sau đó
66 tiếng đồng hồ khiến gây chú ý cho cả nước
2003: Có 490 ngàn người ngưỡng mộ nhạc
Rock tham dự Đại Nhạc Hội Sarsfest tại Công Viên Downview ở Toronto Gia Nã Đại,
đứng đầu là Ban The Rolling Stones, AC/DC cùng 14 tiết mục nhạc Rock khác
Tư tưởng chính hôm
nay
Tôi cảm
thấy nói chuyện
với Thiên Chúa thì tốt
hơn là nói về Ngài___Thánh Nữ Têrêsa thành Lisieux
Suy niệm trong ngày
Paul
Marshal:
Cầu nguyện có thể khởi đầu từ việc thinh lặng mở tâm hồn
ra với cuộc đối thoại riêng tư với Thiên Chúa. Đây hầu như là một phương thức cầu
nguyện không theo mô thức như lời diễn tả của Thánh Gioan Thánh Gía. Đó là lời mời
gọi chúng ta hãy đơn giản và khiêm nhường đặt mình trước mặt Chúa với lòng tin tưởng.
Khi các bạn sống riêng một mình để cầu nguyện, các bạn hãy để trí khôn mình vào trạng thái không bận đến mọi sự mình đang
làm hay đang dự định sẽ làm. Các bạn đừng cầu nguyện bằng lời lẽ trừ khi mình
đã ý thức được điều này: nếu cầu nguyện bằng lời, thì đừng nên quan tâm những lời đó phải ít hay nhiều. Các bạn
đừng nên đắn đo phải nói năng làm sao với ý nghĩa thế nào. Các bạn đừng quan tâm về cách thức nào phải
dùng đến để cầu nguyên, như phải hình thành bằng những suy nghĩ trong nội tâm mình, hoặc
phải diễn tả bằng hình thức nói lên thành lời. Hãy nhớ để cho tâm hồn mình không còn vướng bận điều gì cả, mà
hãy dành trọn vẹn tâm trí để đến thẳng với Thiên Chúa. Hãy gạt sang một bên mọi tư tưởng đặc biệt về Thiên Chúa
(Ngài là Đấng thế nào, công việc Ngài ra
sao) mà chỉ biết đến một điều là Ngài là Đấng hiện thân là Thiên Chúa. Vì vậy
hãy đón nhận Ngài hiện thân là Thiên Chúa, đừng ép Ngài trở thành điều gì khác.
Các bạn đừng mất công tìm tòi thêm về Ngài, hãy an tâm ở lại trong tâm tình tin
tưỏng này như một nền tảng vững chắc.
Các bạn đừng đi xa hơn, thế nhưng hãy
ở lại với ý thức căn bản, trọn vẹn, trong trắng, thuần khiết về tình trạng bạn
là hiện thân chính là bạn (Thánh Gioan Thánh Gía trong The
Ascent of the Mount Carmel)
Lời cầu nguyện
Tại trường tôi thường hay cầu nguyện rằng: “hãy sống mãi mãi với Chúa Giêsu
trong tâm hồn” Mong rằng tôi biết sống với ý thức rằng Ngài hiện thân là Thiên
Chúa, và chúng ta là những người trơ trụi chẳng là gì trước nhan thánh Ngài. Lậy
Chúa chúng con dâng lên Chúa trọn vẹn con người của chúng con với cả tình trạng
lúc này mạnh mẽ cũng như yếu đuối của con. Amen