Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
04 tháng 07: Chết là tiến trình của đời sống
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1776: Ngày ký Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ do Thomas Jefferson một nhân vật quốc gia soạn thảo
1826: Ông Thomas Jefferson, Tổng Thống
thứ Ba của Hoa Kỳ qua đời đúng 50 năm sau ngày ký Bản Tuyên Ngôn Độc Lập. Vị Tổng Thống thứ Hai Hoa
Kỳ là John Adams cũng qua đời vào hôm nay
1946: Nước Phi Luật Tân được Độc Lập
lần đầu tiên sau 400 năm lịch sự
1954: Chế độ khẩu phần tại Nước
Anh chấm dứt sau 15 năm áp dụng, và 9 năm sau khi kết thúc Thế Chiến II
Tư tưởng chính hôm nay
Nỗi thương tiếc là cơn hấp hối của một chốc lát, vấn vương mãi với thương
tiếc là làm hư hỏng cả đời con người___ Benjamin
Disraeli
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Chết không phải là một vấn đề cho chúng ta phải tìm cách giải
quyết. Chết là một phần của chu kỳ tự nhiên của đời sống mà chúng ta phải chấp nhận khi nó tới,
chúng ta thương
tiếc, và rồi chúng ta tiếp tục sống. Nếu chúng ta cứ vấn vương mãi với thương tiếc, nó sẽ tiêu diệt chúng ta.
Hãy nắm lấy suy nghĩ được diễn tả trong lời đối thoại của Phim Chocolat:
“Ông
ta vẫn còn thương tiếc ngưòi vợ chết trong thời chiến
nhưng là muời ba năm
sau khi chiến tranh chấm dứt
mà không phải cuộc
chiến mới đây đâu, đó là thế chiên thứ I”
Thật là một sai lầm. Chết là góc phần của chu kỳ tự nhiên trong đời sống, mà mỗi người chúng ta không ai né
tránh được. Nhiều người trong chúng ta hy vọng mình cùng người thân thích của mình có thể
sống lâu dài hơn thời gian đã được ban. Đó cũng là điều tự nhiên mà thôi. Có điều khi chết xẩy đến với ai, chúng ta không nên
thương tiếc quá lâu. Chính phẩm chất của cuộc đời mà chúng ta đang sống mới là
quan trọng nhất:
chúng ta có thể chủ động phần nào về phẩm chất đó. Lời nói sau đây của Edmund Burke thật
là khôn ngoan:
Sự
thương tiếc đáng kể đối với người chết là săn sóc các thân nhân còn sống của
ngưòi ấy.
Có mấy
câu cách ngôn khác cũng liên quan đến suy nghĩ này:
Hãy sống tốt ngày hôm nay, bởi vì bạn không
biết chuyện gì sẽ xẩy ra vào ngày mai. Hãy đề phòng bởi vì bạn không biết giờ phút
nào sự cố sẽ xẩy đến.
Tôi lại thích câu ngắn gọn mà
một lần nào đó tôi đã nghe – là “ấn tích của giây phút hiện tại,” mỗi giây phút
là thời gian để hân hoan vui hưởng, không phải vui hưởng theo chủ nghĩa khoái lạc
nông cạn, nhưng với thái độ đầy niềm tin tưởng, mà qua đó chúng ta trân quí những
người đang cùng chia sẻ cuộc hành trình của đời sống. - gia đình chúng ta ,
thân bằng cố hữu, và Thiên Chúa là Đấng ban cho chúng ta hồng ân này. Tâm tình
biết ơn về hồng ân chúng ta nhận được có thể trở nên sâu đậm như nỗi thương tiếc
mà chúng ta đang cảm nghiệm lúc này. Hãy
hướng đến tâm tình biết ơn về những giây phút cùng nhau chia sẻ - rồi tiếp tục
vui sống.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa, xin cho con tỏ lòng mến tiếc sâu xa về cái chết của những người
mà con yêu thương, nhưng cũng giúp con mau chóng biết tưởng nhớ họ bằng việc
săn sóc cho những người còn sống. Amen