Chiếu Tỏa
Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày 06 tháng 08: Sứ điệp của Chúa là tin cậy, mến
Bản
dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1890: William Kemmler là người đầu tiên bị hành quyết
bằng ghế điện tại
1926: Cô Gertrude Ederle người Hoa Kỳ là người đầu tiên
bơi qua eo biển Nước Anh mất 14.50 tiếng đồng hồ
1945: Vào lúc 8 giờ 15 phút sáng, chiếc máy bay Enola
Gay loại B-29 bay trên không phận thành phố Hiroshima Nước Nhật và thả xuống
“cậu bé” nguyên tử. Trong nháy mắt có 70 ngàn người bị thiệt mạng.
Tư tưởng chính hôm
nay
Những ai có đức tin như trẻ thơ
thì cũng sẽ gặp những trở ngại của trẻ nhỏ___Robert Hugh Benson
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Nếu Thiên Chúa được nhìn nhận như một hiện hữu thuần túy thiêng
liêng không do ai tạo thành, và con người ta nam cũng như nữ tất cả đều là các thụ tạo vừa thiêng
liêng vừa là xác phàm, thì tôi nghĩ rằng không có gì là khó khăn
để tin có các thụ
tạo khác thuần túy thiêng liêng - tức là các thiên thần. Tuy nhiên khi gạt ra
khỏi tâm trí những chuyện thần tiên cũng như các hình ảnh thần thoại khác của
tuổi ấu thơ, chúng ta đôi khi cũng muốn bỏ đi luôn hình ảnh các thiên thần, lửa hỏa ngục,
hay những ảnh đại loại như vậy, mà không chịu thay thế bằng sự hiểu biết với quan niệm trưởng
thành về tín ngưỡng đối với những thực tại mà các hình ảnh này phản ánh,
Theo nghiên cứu, người ta biết được rằng nhiều người Kitô hữu tin Satan - tức là ma quỷ - là một phẩm
thiên thần sa ngã, nhưng đồng thời những người ấy lại không tin tưởng vào các thiên
thần. Có lẽ niềm tin nghiêng về Satan
nhiều là do quan
niệm phát xuất từ ý thức về xu hướng chiều theo tính yếu đuối và kinh nghiệm
tội lỗi của con người chúng ta.
Theo hình thức quá khích hơn, quan niệm trên đã tạo nên tư tưởng mê tín và
tin là có hai vị thần, một thần tốt và
một thần ác. Nguyên thủy của quan niêm này là “Thuyết Lưỡng Cực Đông
Phuơng.” Thuyết này là một phần chủ thuyết
sai lầm của Manichees mà Thánh Âu Tinh vào thế kỷ 14 đã kịch liệt bác bỏ, cũng như liên quan
mật thiết với nhóm Albigenses mà cũng bị Thánh Đa Minh đả kích vào thế kỷ 13.
Các ý niêm về thiện ác, giáng sinh, cứu độ, sống lại cũng
như các đặc
tính của Ba Ngôi Một Chúa, tất cả đều cần phải có cái nhìn và suy nghĩ sâu xa. Các nhà tư tưỏng qua bao thời đại đã
từng suy tư rất nhiều về những quan điểm này. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy
khó mà thấu hiểu được tất cả.
Tuy nhiên chúng ta không thể cứ suy nghĩ mãi theo lối suy nghĩ
của trẻ thơ. Thánh Phaolô
có nói với chúng ta rằng:
Cũng như khi tôi còn là con trẻ, tôi nói năng như con trẻ, hiểu biết như
con trẻ, suy nghĩ như con trẻ; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất
cả những gì là con trẻ. Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương,
mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi
sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi. (1Cor 13:11-12)
Lời cầu nguyện
Thánh Phaolô bầy tỏ điểm
cốt yếu của sứ điệp của Kitô Giáo là “Có điểm mang tích cách bền vững lâu dài
đó là đức tin, đức cậy và đức mến. mà đức mến là quan trọng nhất.” Lậy Chúa, xin giúp con sống với ba nhân đức này
suốt đời con và cho con ngày một tiến gần đến hồng ân chiêm ngưỡng dung nhan
thánh của Chúa!