Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
09 tháng 08: Thiên Chúa bao la hơn cả vũ trụ
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1483: Đức Giáo Tông Sixtus cử hành Thánh Lễ lần đầu
tiên tại Nguyện Đường Sixtine Vatican trong thành phố Roma được khánh thành hôm
nay
1936: Lực Sĩ chậy nước rút người Hoa Kỳ gốc Phi Châu
đã đoạt được 4 Huy Chương Vàng trong một Thế Vận Hội Olympic tổ chức tại Bá
Linh
1945: Một trái bom nguyên tử thả xuống thành phố Nagasaki
Nhật Bản, giết chết hơn 70 ngàn người
1969: Mấy phần tử thuộc “gia đinh” Charles Manson ám
sát 5 người, gồm cả một nữ tài tử mang bầu tên là Sharon Tate
1974: Tổng Thống Hoa Kỳ từ chức, và Tổng Thống Gerald
Ford lên thay thế.
Tư tưởng chính hôm
nay
Người càng kém thông minh bao nhiêu thì đối với họ sự
sinh tồn càng kém phần bí nhiệm bấy nhiêu ___Arthur Shopenhauer
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Năm 1997, chòm sao chổi Hale-Bopp tiến tới điểm gần nhất mặt
trời của chúng ta. Vận tốc di chuyển của chòm sao chổi Hale-Bopp thay đổi tùy theo phần nào trong quỹ đạo mà
sao chổi liên
hệ, thay đổi từ 4000 cây số đến 156 ngàn 800 cây số / giờ. Với tốc độ 156 ngàn
800 cây số / giờ, chúng ta tưởng là là quá sức nhanh rồi. Thực ra nó nhanh gấp
năm lần tốc độ một viên đạn bắn đi, và nhanh gấp sáu lần vận tốc mà một người có thể
di chuyển được (như di chuyền bằng phi thuyền không gian), thế nhưng cũng chỉ bằng
một phần trăm vật tốc của ánh sáng.
Nếu do một biến động ngoài sức tưởng tượng nào đó mà sao chổi Hale-Bopp bị đẩy ra khỏi Giải
Ngân Hà Milky Way, để trực chỉ đển Giải Ngân Hà Andromeda là ngân hà kế cận với
Giải Ngân Hà của chúng ta, và nếu sao chổi Hale-Bopp di chuyển với tốc độ nhanh
nhất của mình như trên đây thì cũng phải mất đế 2200 triệu năm ánh sáng thì mới đến
giải ngân hà kế cận. Dĩ nhiên làm sao nó có đủ năng lực để vận chuyển thì
đó lại là một vấn đề
lớn phải đặt ra,
bởi vì vận
tốc hiện tại của sao chổi này được tạo nên do sức hút của các trọng lực mà các
hành tinh trên đường sao chổi đi qua.
Như vậy thật là một điều rất dễ hiểu là chẳng bao giờ loài người có
thể đi thăm Giải Ngân Hà Andromeda này được, cũng chẳng đến thăm bất cứ một
trong trên dưới năm mươi giải ngân hà bên ngoài giải ngân hà của chúng ta là Milky Way, mà mỗi giải ngân hà này bao gồm hàng tỷ ngôi sao và hành tinh
khác. Những số hành
tinh và ngôi sao như thế thực sự quá bao la bát ngát đến độ không thể hình dung
ra được con số. Theo từ ngữ toán học có thể nói rằng con số này tuy chưa phải là
vộ tận, nhưng cũng có thể nói gần tới mức vô tận.
Khoảng cách đi đến các ngôi sao ở xa hơn cũng có thể nói là vô hạn rồi. Trong thực tế, một
nhà khoa học đưa ra lý thuyết rằng tỷ lệ về vũ trụ bành trướng rộng ra ngày một
tăng, nên một số giải ngân hà xa hơn “đang biến dạng ở chân trời.” Nói cách khác, các giải ngân hà quá xa trái đất cũng đang di chuyển ngày một nhanh và đi
xa hơn,
nên ánh sáng của chúng chẳng bao giờ chiếu tới trái đất được. Vì thế, chúng ta sẽ chẳng
bao giờ có thể nhìn thấy chúng, và cũng chẳng bao giờ biết chúng có hiện hữu trong vũ trụ hay không.
Lời cầu nguyện
Thomas Carlyle có viết: “Điều kỳ diệu là nền tảng của tâm tình
thờ phuợng.” Lậy Chúa, con rất đỗi ngạc
nhiên trước vũ trụ do Chúa tạo dựng, và thực sự con khiêm cung thờ lây
Chúa. Amen