Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
13 tháng 08: Việc bình thường có giá trị cao cả
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
Lễ kính thánh Benilde sư huynh Dòng De La Salle được Giáo Hội
chính thức công bố là vị thánh
1940: Chiến Tranh Nước Anh bắt đầu. Có tới 1500 oanh tạc cơ Nước Đức thả bom xuống Miền Nam Nước Anh nhằm phá
hủy Không Quân Nước Anh cùng các đài Rađa. Nước Đức gọi đó là “Ngày của Phượng
Hoàng.” Cuộc Chiến Tại Nước Anh kéo dài cho tới ngày 31 tháng Mười.
1961: Ngay sau nửa đêm ít phút, binh
lính Đông Đức khởi sự xây bức tường dài 153 cây số ngăn giữa mạn Đông Bá Linh
do Nước Liên Xô kiểm soát với mạn Tây do các nước Phương Tây kiểm soát, với mục
đích ngăn chặn người Đông Đức trốn sang phía Tây thành phố. Bức tường như một
nhắc nhở rõ ràng đứng vững cho đến ngày 9 tháng 11 năm 1989
Tư tưởng chính hôm nay
Tôi sẽ phải ra khỏi thế giới này chỉ một lần, thế nên bất cứ điều tốt đẹp
nào mà tôi có thể làm được, hay bất cứ thái độ nhân hậu nào mà tôi có thể tỏ
ra với người khác, tôi hãy làm ngay bây giờ, không nên trì hoãn hay bỏ qua để
rồi không xúc tiến, bởi vì tôi sẽ chẳng trở lại qua con đường này nữa đâu.___ Stephen Grellet
Suy niệm
trong ngày
Patrick Jurd (từ Trang Mạng De La Salle):
Pierre Romancon, sinh tại Thuret Nước Pháp ngày 14 tháng 6 năm 1805. Khi vào tu
Dòng De La Salle,
cậu được đặt tên là sư huynh Benilde và được bổ nhiệm dậy các học
sinh tiểu học. Môi
trường sống này là
nơi sư huynh sống suốt đời mình. Sư huynh được ghi nhận là một người có đời
sống cầu nguyện và biết chăm sóc đến người khác. Sư huynh là hiệu trưởng tại Saugues Nước Pháp
suốt 20 năm. Tinh
thần sống đạo của sư huynh Benilde được mọi người biết đến: tham dự Thánh Lễ với
các em học sinh tại nhà thờ của xứ đạo, dậy giáo lý, giúp các em học sinh dọn
mình rước lễ lần đầu, thăm viếng và cầu nguyện với các người yếu đau bệnh tật.
Có nhiều lời đồn về việc sư huynh chữa bệnh
cách lạ lùng.
Sư huynh Benilde qua đời tại Saugues ngày 13 tháng 8 năm
1862, hưởng dương 57 tuổi. Vào ngày phong chân phước cho sư huynh năm 1948, Đức Giáo
Tông Piô XII nhấn mạnh một điểm là sư huynh trở nên một vị thánh qua vìệc sư
huynh “sống
những ngày vất vả của cuộc đời” và ‘’làm những việc bình thường một cách phi thường.” Đức Giáo Tông Phaolô VI đã phong
hiển thánh cho sư huynh hèn mọn này vào ngày 29 tháng 10 năm 1967. Cuốn Chalk
Dust Halo (hào quan của bụi phấn) là nhan đề một cuốn sách nói về sư huynh đáng ngưỡng mộ,
đặc biệt mô tả đời
sống tông đồ khiêm cung qua việc dậy giáo lý của sư huynh.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa, xin Chúa linh ứng cho con biết giúp đỡ người khác trong nhiều trường
hợp bình thường trong đời sống cúa chúng con. Việc chu toàn những việc bình thường một cách tốt đẹp từ ngày này qua
ngày khác có tác dụng thử thách sự kiên trì của con, nhưng cũng có thể đạt tới
sự thành đạt phi thường. Lậy Chúa, xin giúp con biết học hỏi nơi thánh Benilde
về lòng nhân từ của thánh nhân. Amen