Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
15 tháng 08: Ta luôn đang ở trước nhan Chúa
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
Hôm nay
là ngày lễ mừng kính Mẹ Maria hồn xác lên trời.
1987: Lần thu âm đầu tiên được thực
hiện bởi Thomas Edison bằng chính chiếc máy hát của ông
1914: Kênh đào Panama dài 64 cây số
được khánh thành.
1945: Hoàng Đế Hirohito loan báo trên
đài vô tuyến cho quốc dân về tin thua trận của Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên dân
chúng nghe tiếng nói của quốc vương trên làn sóng điện. Ông vẫn giữ vị thế của
mình nhưng buộc phải từ bỏ vai trò giả tưởng thần linh
của mình.
Tư tưởng chính hôm nay
Khi bạn sinh
ra thì bạn khóc, mà thế giới lại vui mừng. Bạn hãy sống cuộc đời mình làm sao để
khi bạn chết thì thế giới khóc con bạn thì vui mừng.____Thành ngữ Cheroke
Suy niệm trong ngày
Patrick
Jurd:
Vào ngày lễ trọng này của Giáo Hội, và cũng được làm nổi bật
bởi các Giáo Hội Cơ Đốc Giào, đức tin của Mẹ Maria được mừng kính trọng thể.
Trong vai trò là Mẹ của Chúa Giêsu, Mẹ được tách biệt ra khỏi mọi người trần thế khác. Thân xác Mẹ không còn
lưu lại nơi dương trần nhưng được về Thiên Đàng để vui hưởng trước hồng
ân sống lại chung của người chết.
Lậy
Mẹ Maria, Mẹ hiểu đến mức độ nào về Lời Truyền Tin?
Mẹ
đã biết và Mẹ có thể biết được tất cả những gì xẩy đến
cho
hài nhi mà Mẹ bao năm bú mớm và thay khăn áo?
cho
em bé mỗi khi té ngã lại chậy đến khóc làm nũng Mẹ?
cho
cậu thiếu niên làm Mẹ phải sững sờ trong Đền Thánh?
cho
một người đã từng nói ra những lời yêu thương, sự thật, và công chính
là
những điều lại hoá nên mật đắng trong miệng những người
thường
sống dựa trên sợ hãi, danh giá, quyền bính và thống trị?
Mẹ sẽ giữ lại mọi sự như vậy trong
lòng mình.
Có người mẹ nào lại không cảm thấy
thân xác mình xé tan nát ra từng mạnh
khi
nhìn thấy mọi sự như thế xẩy đến cho người con quí mến của mình?
Thế nhưng câu trả lời như vậy không phải
chỉ có thế mà thôi,
Mẹ đã trở nên đá tảng cho cộng đoàn
qui tụ chung quanh người con của Mẹ
trước
đó và sau khi con mẹ chết và sống lại.
Đức tin, lòng can đảm, và lòng nhân ái
của Mẹ
là
mẫu gương tuyệt với cho mọi người nhân thế.
Ngày hôm nay là ngày mừng kính
lòng nhân từ của Thiên Chúa, một lòng từ ái và một thiên tính mà chúng ta có thể
nhìn thấy nơi mỗi người sống chung quanh chúng ta như câu châm ngôn dòng Lasan
thường nói “chúng ta hãy nhớ chúng ta đang ở trước nhan thánh Chúa.”
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa xin cho con luôn nhớ con đang ở trước nhan thánh Chúa, và cũng xin cho chúng con nhìn thấy
Chúa đang hiện diện nơi anh chị em chung quanh con. Amen