Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
21 tháng 08: Bảo vệ sự sống do Chúa tạo nên
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1911: Bức danh hoạ Mona Lisa của Leonardo Da Vinci bị đánh cắp khỏi viện bảo tàng
Louvre,
1983: Chỉ ít phút sau khi lãnh tụ đối lập của Phi
Luật Tân sau khi từ đời sống lưu đầy trở về quê hương mình
thì bị ám sát chết do một tay súng.
2005: Có khoảng chừng một triệu người tham dự Thánh
Lễ do Đức Giáo Tông Biển Đức XVI chủ tế tại thành phố Cologne Nước Đức vào ngày bế mạc Đại
Hội Giới Trẻ Toàn Cầu.
Tư tưởng chính hôm nay
Đời sống là một
ngọn lửa liên lỉ tự thiêu rụi dần dần, thế nhưng ngọn lửa ấy bừng cháy lên mỗi
khi một con trẻ được sinh ra.____George Bernard Shaw
Suy niệm trong ngày
By Bill
Firman:
Vào tháng 8 năm 2008, một dự luật ủng hộ việc phá thai được đưa vào quốc hội tiểu bang
Coi việc phá thai như một tiến trình điều trị y khoa bình thường sẽ đưa các
hài nhi chưa sinh ra đời, những mầm sống
con người quí báu của chúng ta, vào thế bị tước bỏ sự bảo vệ của luật pháp, một hệ thống luật có nhiệm vụ không được để mất chúng. Phá thai không giống
như bất cứ một tiến trình chữa trị y khoa nào đó, hay cố gắng điều trị đi ngược lại cả lợi ích của các em
chưa được sinh ra và tiện ích của các chị em phụ nữ, là những
người có thể bị áp lực phải phá thai. Phá thai được hiểu như một việc cố tình hủy hại hài
nhi chưa được sinh ra trong lòng mẹ là một điều sai trái và bất chính. Hài nhi chưa sinh ra là
một con người phải được luật pháp bảo vệ không kém gì bất cứ một người nào đó trong chúng ta. Bất cứ ý nghĩ nào muốn hủy hoại
một con người vô tội đều vi phạm đến các nguyên tắc công chính, và luôn luôn là điều sai lầm.
Dân biểu Matthew Guy nêu ra những giá trị lẫn lộn của xã hội:
“Buộc đuôi con chó là một hành vi bất hợp pháp, dìm con tôm hùm còn sống vào nước
đang sôi được cho là hành vi bất hợp pháp, thế mà lại được coi là hợp pháp khi người
ta phá hủy hài nhi mới sáu tháng tuổi, nếu như dự luật này được thông qua trở thành
đạo luật.”
Đức Tộng Giám Mục cũng nói:
Dự luật này quả nhiên là một vi phạm trắng trợn nhân quyền của giới bác sĩ, ý tá,
tức là buộc họ phải cư xử đi ngược lại với nền luân lý, văn hoá và niềm tin tôn
giáo do lương tâm soi dẫn.
Hài nhi chưa sinh ra không cất lên tiếng nói cho mình được. Tôi tự hỏi tại
sao những người đang tìm cách phá hủy đi giá trị then chốt về việc tôn trọng mọi sự sống con người như
thế mà lại tự nhận
mình là những người cấp tiến, cũng như những người đang tìm cách duy trì và bảo vệ giá trị đó sao
lại không dùng
ngay đến lòng
can đảm của niềm
xác tín cá nhân mình cùng với cả lòng can đảm để chống lại dư luận công chúng.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa, xin giúp
cho chúng con biết tôn trọng mọi sự sống của con người, bảo vệ những con trẻ chưa được sinh ra, và cả những người không thể tự
bảo vệ mình được. Amen