Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
22 tháng 08: Con người sinh ra có xã hội tính
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1770: Thuyền Trưởng James Cook đặt chân lên đất
1864: Mười hai quốc gia Ký Hiệp Ước
1910: Nước Nhật thôn tính
Tư tưởng chính hôm
nay
Tôi mất đi sự kính trọng đối với
người nào coi sự bí nhiệm của tính dục như một trò đùa cợt lỗ mãng, thế nhưng
họ lại giữ thái độ yên lặng khi người ta nói về đề tài này một cách nghiêm chỉnh
đoàng hoàng.
___Henry Thoreau
Suy niệm trong ngày
Bill Firman:
Nhiều nhà tâm lý học đã từng cố
gắng nêu ra mô thức thích hợp để mô tả con người hoạt động như thế nào và tại
sao lại hoạt động. Freud thì miêu tả sự sống theo khía cạnh con người có bản năng
tự tại đi tìm kiếm lạc thú, và con người có xu hướng gây hấn nơi cá nhân mình.
Erick Erickson, mới đầu là người theo quan điểm của Freud, và nghĩ rằng chúng
ta phải đi ra khỏi con người của mình để chú ý đến sự tương giao của chúng ta đối
với những người chung quanh chúng ta nếu chúng ta muốn hiểu về sự khôn lớn và
phát triển của bản thân mình. Erickson đã khai triển ý niệm là chúng ta phải trải
qua tám cơn khủng hoảng tâm lý trong suốt thời gian sống từ tuổi thơ cho đến
khi đến tuổi trưởng thành. Một trong những khủng hoảng này được ông mô tả là “sự
thân mật” nghịch lại với “sự cô lập”: một đằng muốn gần gũi người khác, một đằng
lại muốn có một khoảng không gian nào đó cho riêng mình.
Có nhiều khi sự quân bình cho
các môn phái lại không giống nhau. Phái
nữ vào cuối lứa tuổi thiếu niên thường muốn tiến tới sự tương quan gần gũi của
“sự thân mật” - nói cách khác đó là tình yêu -
trong khi đó phái nam vào lứa tuổi này thường vẫn còn muốn có thêm thời
gian sống với các bạn mình, nói theo từ ngữ của Erickson là còn muốn “sự cô lập”
hơn là để mình “ràng buộc” vào sự tương quan mật thiết nào đó. Dĩ nhiên cả hai phái đều có những cảm xúc tình
dục cũng như nhu cầu tâm sinh lý, chỉ có điều là mỗi phái đạt đến các chiều hướng
này mỗi khác nhau. Một nữ bác sĩ là bà Mary Calderone mô tả sự kiện này như
sau:
Cả hai cô cậu đều đi tìm tình yêu và
tình dục, có điều nhu cầu của cô cậu thì lại khác nhau. Đứng trên phương diện
để làm sáng tỏ vấn đề, chúng ta có thể nói cô gái thì chơi đùa với tình dục, bởi
vì cô chưa sẵn sàng cho việc này, mà xét về căn bản, cô nàng chỉ muốn tình
yêu. Con cậu trai thì chơi đùa với tình
yêu, bởi vì cậu chưa sẵn sàng cho việc này, mà xét về căn bản, cậu chỉ muốn tình
dục. Chúng ta phải hiểu rằng cả ngưòi con trai lẫn con gái đều tìm đến tình yêu
và tình dục, dịu dàng và đam mê, có điều trong những năm đầu, các ham muốn của
cô cậu thì không đồng nhất. Một cô gái thường thường có nhu cầu lớn lao hơn về
cảm giác an toàn pháp lý trong mối quan hệ trước khi cô hiến thân cho cậu
trai, một yếu tố pháp lý làm căn bản cho cô tin tưởng rằng cậu trai yêu mình và
mình yêu cậu trai, bởi vì chính niềm tin này khiến cho cô thanh thản biểu lộ phần
tình dục của mình.
Vì vậy, một số cậu trai làm như
minh có những cảm xúc mà thực sự là không có, rồi sau khi ân ái xong thì bỏ đi
và để cho cô gái mất niềm tin tưởng, là niềm tin mà cô tưởng mình đang có sự
quan hệ đầy ý nghĩa. Chỉ sau sự việc này, người con gái mới nhận ra rằng mình đã
bị lợi dụng, và hối tiếc về việc mình đã chiều chuộng. Các cậu trai thuộc lớp
người chiếm lấy lợi điểm từ các cảm xúc của người con gái như thế thực sự đã
làm cho các cô đau lòng không ít.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa, xin giúp con có lòng trung thực và kính trọng người khác một cách
sâu xa hơn là chỉ biết khai thác nhu cầu của người khác. Amen