Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
28 tháng 08: Đừng quá thương tiếc người chết
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1963: Martin Luther King Jr dẫn dầu cuộc diễn
hành với 250 ngàn nguời tiến đến đài kỷ niệm Linccoln ở
Washington, tại
đây ông dọc bài diễn văn : “Tôi có
một ước mơ...”
1981: Trung tâm kiểm soát bệnh
tật toàn quốc Hoa Kỳ bắt đầu điều tra về nguyên do các bệnh hiếm và
lạ thường gây nên phiền phức cho
các người đồng tính luyến ái nam, nhờ vậy dẫn đến việc nhận ra các
bệnh này chính là các triệu chứng của bệnh Liệt Kháng (AIDS)
1990: Saddam Hussein công bố Kuwait
là tỉnh thứ 19 của Iraq, và hệ quả đã dẫn đến chiến tranh Vùng
Vịnh
Tư tưởng chính hôm nay
Phẩm chất chứ không phải là tuổi thọ của đời sống con người mới
là điều quan trọng. Nếu bạn ỏ trong vị thế được chỉ định để cứu
linh hồn của một quốc gia thì không có cái chết nào khác có giá
trị cứu độ hơn. ___Martin Luther King Jr
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Đến lúc tôi đi hết đoạn đường
Mặt trời tỏ chiếu ánh tà
dương
Thôi đừng phúng điếu cho
phiền toái
Hành trình ai cũng phải đi
xa
Miễn cả phân ưu với khóc
thương
Kẻ trước người sau chờ
đến lượt
Do Chúa Quan Phòng đà định
sẵn
Thương tiếc làm chi để lệ
trào
Bước xong một bước sẽ tới
nhà
Đâu cần phải cúi đầu sâu
quá
Dù bao kỷ niệm cùng chia
sẻ
Khi bạn sầu muộn hoặc yếu
đau
Có nhớ có thương cứ vẫy
chào
Đi tìm bạn hữu từng quen
biết
Dấn thân việc thiện là
quên hết
Nhớ lắm nhưng đành tiễn
biệt nhau
Cuộc sống cứ tiếp tục
trôi qua. Nếu một người nào đó chết đi mà lại là người yêu thương
bạn, chắc một điều là người ấy mong muốn bạn tiếp tục sống hạnh
phúc. Chúng ta không tỏ niềm thương nhớ chân thực bằng tâm tình thương
tiếc quá lâu. Như vậy khiến chúng ta dễ sa vào tình trạng yếu đuối
đáng thương. Mến thương người chết thì tốt, thế nhưng cũng nên tiếp
tục cuộc sống của mình trong tâm trạng lạc quan vui tươi. Như thế mới
là thái độ sống tốt đẹp, vì chết chẳng qua cũng là phần của đời
sống mà thôi.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa con cầu nguyện cho lẽ sống lâu dài của cuộc đời mình
để yêu thương và được thương yêu như một đóng góp vào xã hội. Amen