Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
04 tháng 09: Chúa thương mọi người như nhau
Bản dịch: Nam Nguyên
Biến cố hôm nay vào năm xưa
476: Vương Quốc Mạn Tây Roma xụp đổ khi Hoàng
Đế cuối cùng là Romulus Augustus buộc phải thoái vị do áp lực của
đối thủ từ Mạn Đông là Odoacer. Ông này sau đó tự phong cho mình là
Vua của toàn Nước Ý
1886: Chiến tranh Bắc Mỹ giữa
người da trắng định cư và người dân da đò bản xứ thực sự đến hồi
kết thúc với sự đầu hàng tại Arizona của lãnh tụ da đỏ Apache tên
là Gieronimo
1965: Ông Albert Schweitzer qua
dời. Ông là y sĩ, nhà nhân chủng học, nhạc sĩ và là người được giải
Nobel.
1972: Vận động viên bơi lội Mark
Spitz đoạt huy chương vàng lần thứ Bẩy ở thế vận hội Olympics tại
Munich
Tư tưởng chính hôm nay
Thiên Chúa không chết vào ngày chúng ta không còn tin tưởng vào thiên tính của
cá nhân Ngài, thế nhưng chúng ta chết vào ngày mà đời sống của
chúng ta không còn dược chiếu soi bởi nguồn ánh sáng rực rỡ, không
còn được đổi mới mỗi ngày bởi công cuộc diệu kỳ mà cội nguồn của
vạn vật vượt trên mọi lý luận của con người.___Dag
Hammarkjold
Suy niệm trong ngày
Fr Chris Gleeson sj:
Lúc đó tôi đang nghe linh
mục Graham Long, là mục tử tại Nguyện Đường Wayside trả lời cuộc
phỏng vấn trên Radio. Trong khi nói chuyện về đời sống và sứ vụ của
mình, ngài tự mô tả mình vào thời điểm nào đó mình là một người
vô thần thua cuộc, và thêm rằng trong một thời gian ngắn ngủi làm
“người đưa thư” mình đã học được kỹ năng đi xe đạp xuống cầu thang.
Cha Graham cũng nói chuyện
về cuộc đời mình khi làm tuyên úy nhà tù, và tôi lấy làm cảm kích
về thái độ của ngài đối với hàng trăm người đến nguyện đường
Wayside mỗi ngày. Ngài nói mình phải đối điện với thử thách là làm
sao để nhìn ra nét tươi đẹp trên khuôn mặt của mỗi người, ngay cả khi chủ
nhân của khuôn mặt ấy tỏ ra bỏ cuộc từ lâu. Chắc chắn rằng phải yêu
thương người khác như Chúa Giêsu đã yêu thương – Chúa Giêsu chẳng bao
giờ bỏ cuộc đối với chúng ta...
Cha Timothy Radcliffe , nguyên
là bề trên tổng quản Dòng Đa Minh, có đưa ra một câu nói rất có ý
nghĩa về tình thương yêu vô điều kiện của Thiên Chúa đối với chúng ta.
Ngài nói đến một Thiên Chúa là Đấng
...chẳng coi ai ở ngoài lề cả,
bởi vì Trung Tâm của Ngài thì ở khắp mọi nơi mà vòng đai thì không
thấy đâu. Chính trong cái bao la của Thiên Chúa mà chúng ta cảm thấy
mình hoàn toàn như đang ở ngay tại nhà, như vậy mọi người đều cảm
thấy là nhà mình.
Đức Hồng Y Basil Hume nêu ý kiến theo một góc cạnh
khác:
Thiên Chúa không có thể đếm – mọi
người đều là số một.
Một trong những câu chuyện
nổi bật nhất vào thời đại chúng ta chắc chắn phải nói đến Chân
Phước Mary MacKillop mà lúc này ai cũng tin tưởng sẽ là hiển thánh...
cũng như thánh nữ MacKillop là người biết yêu thương như Chúa Giêsu đã
thương yêu, mong sao chúng ta biết sống với Thiên Chúa như sống với người
bạn thân nhất mà chúng ta có thể mang đi theo khắp mọi nơi.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa, xin Chúa ngự vào đời sống của con để giúp con trở nên
một người tốt theo câu nói đầy ý nghĩa của William Wordsworth: “hãy trở
nên cái phần tốt nhất của đời sống người lương thiện, vói nhũng
hành vi nhỏ bé, không tên tuổi, bị quên lãng nhưng đầy tình thương yêu
và nhân ái.”