Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 10 tháng 09: Người nghèo cũng có nhân phẩm

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1963:  Thời đại của thẻ tín dụng (credit card) bắt đầu khi American Express một trong những ngân hàng lớn  nhất thế giới phát hành thẻ tín dụng của họ tại Nước Anh  

1977:  Lần hành quyết cuối cùng bằng máy chém diễn ra tại Nước Pháp ỏ thành phố Marseilles

1990:  Thánh Đường lớn nhất tại Phi Châu và cũng là nơi dùng vào việc phụng tự lớn nhất trên trái đất này đó  là Vương Cung Thánh Đường Nữ Vương Hòa Bình được ĐứcGiáo Tông Gioan Phaolô II thánh hiến nhân dịp ngài thánh du đến Ivory Coast

2002: Thụy Sĩ cuối cùng bằng lòng gia nhập Liên Hiệp Quốc sau khi lập trường trung lập từng có trong lịch sử của mình vẫn được tôn trọng.

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Nếu không là người quảng đại, người ta không trở thành người lương thiện được.___Joseph Roux

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

Trong việc đối xử với những người túng thiếu trong xã hội chúng ta – mà đôi khi được gọi là ‘người thấp kém nhất, người bơ vơ nhất, và người nghèo khó nhất’ -  chúng ta đừng nên bao giờ coi họ là những nạn nhân, cũng không nên bao giờ đối xử với họ như người nhận lãnh an sinh từ thiện, nhưng phải xem họ là những người công dân bình đẳng có quyền lợi và trách nhiệm. Những người túng thiếu đối với chúng ta đều là anh chị em của chúng ta trước mặt Thiên Chúa và cũng quan trọng và được yêu mến như chúng ta. Những người anh chị em của chúng ta này chỉ là những người trẻ hơn, nghèo hơn, bị lợi dụng, hoặc bị bỏ rơi bên lề xã hội bằng cách nào đó. Chúng ta nên tỏ lòng tương kính sâu xa trong tình nhân bản, chứ không nên tỏ ra thương hại tội nghiệp, và chúng ta nên coi tâm tình này như là động cơ mỗi khi chúng ta có thể trợ giúp được gì.

 

Rất ít khi xẩy ra vấn đề xuất phát từ chính những người túng thiếu. Xã hội thường thường đã biến họ trở thành những người thiệt thòi dưới khía cạnh nào đó. Các nỗ lực của chúng ta nên nhắm tới việc giúp đỡ những người anh chị em của chúng ta làm sao cho họ biết thắng vượt các trỏ ngại đang ngăn cản mình tham dự trọn vẹn và đầy đủ vào xã hội. Tất cả mọi người chúng ta đã nhiều lần nghe những thảo luận của các chính trị gia về các hình phạt áp dụng cho tội phạm trong tuổi thiếu niên.  Một hình phạt nặng hơn hình như chỉ ứng xử với triệu chứng của một cơn bệnh, thế nhưng cuối cùng là điều cần thiết để mà diệt tận gốc của chính căn bệnh. Đôi khi căn bệnh là tình trạng thất nghiệp, và để giải quyết vấn đề nên tìm nơi huấn nghệ hay tìm ra công việc làm là tạm ổn. Những trợ giúp có mầu sắc chính trị chẳng bao giờ đủ nếu như không tìm ra chính căn nguyên của nó. Ít có mấy khi chúng ta nghe các chính trị gia đề cập đầy đủ về việc cần diệt tận cội nguồn của tình trạng lạm dụng ma túy, thanh thiếu niên thất nghiệp và vô gia cư là nhũng nhân tố cốt cán đưa đẩy người trẻ đi dến tội phạm. Cái mà có thể đáp ứng được gọi là cải hóa tinh thần hơn là nhấn mạnh vào những biện pháp trừng phạt hoặc chính sách khen thưởng.

 

Tôi không thể nhớ hết con số các bạn trẻ sống bên lề xã hội mà tôi từng gặp qua trường Boystown, là những người mong muốn kiếm kế sinh nhai bằng con đường xứng với nhân phẩm con người, thế nhưng các em lại sa ngã vào con đường ăn cắp ăn trộm vì không còn đường lưa chọn nào khác để mà đi. Đối với một số em, đó là lối sống mình chọn, nhưng với nhiều em khác thì đó là thói quen xuất phát tù cảnh túng quẫn hơn là lối sống mà mình mơ ước. Thiên Chúa yêu thương hết mọi người, thế nhưng Ngài chắc chắn không thương yêu cảnh bất chính mà các em từng bị sa lầy. Chúng ta được kêu gọi nên có thái dộ tương tự như vậy.

 

Lời cầu nguyện 

 

Lậy Chúa, xin cho con can đảm đến với người thấp kém nhất, người bơ vơ nhất, và người nghèo khó nhất trong xã hội chúng con để giúp đỡ họ thắng vượt các trở ngại đang ngăn cản họ đóng trọn vai trò của minh cho đầy đủ và trở thành những công dân đắc lực trong xã hội chúng con. Amen