Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 13 tháng 09: Giáo dục tốt trong tình yêu mến

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1993:  Hai ông Yitzak Rabin và Yasser Arafat bắt tay nhau trên sân cỏ Tòa Bạch Ốc qua trung gian của Tổng Thống Hoa Kỳ là Bill Clinton để cùng nhau ký bản tuyên ngôn thỏa thuận trên nguyên tắc đã được thảo trong Bản Thỏa Thuận tại Oslo, nhằm mang lại hòa bình giữa người Á Rập và người Israel

1994:  Phi thuyền thăm dò không người lái Ulysses được phóng lên không gian năm 1990, hôm nay đi ngang qua cực nam  của Mặt Trời

1999:  Trái bom thứ hai nổ cùng một tuần lễ trong một căn chung cư tại Moscow. Cả hai gây thiệt mạng lên tới hơn 200 người. Chính quyền nước này đổ tội cho quân nổi loạn Checken, liền gởi quân đội tiến sang Chechnya và chỉ rút về vào năm 1997 (?)

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Phê bình thực sự dễ dàng hơn là sủa sai.___Benjamin Disraeli

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

Tôi nhớ một người mẹ dã làm cho tôi cảm kích không ít về cảm xúc mạnh mẽ của bà đối với cậu con trai. Bà nói: “Tôi biết con trai của tôi nó không học hành đúng với khả năng mà nó có thể học được. Tôi đã tự đề nghị có cuộc gặp gỡ với các giáo viên để thảo luận sự việc. Một số thì có thái độ tích cực, một số khác thì tỏ ra tiêu cực. Tôi thì chẳng lo ngại về những lời phê bình – dường như họ từng quan tâm đến con trai tôi đã quá lâu. Đó là một Trường Công Giáo. Còn con tôi thì muốn có cảm giác được các thầy cô thương mến chứ không muốn bị xét đoán này nọ.”

 

Sửa sai quả thực là trở ngại đặc biệt của những người như chúng ta là các nhà giáo. Chúng ta là những người có ưu thế đứng trước một lớp học với đầy đủ uy quyền. Người ta đều hy vọng rằng với những ngày tháng huấn luyện trong ngành nghề của chúng ta đã có, ai cũng nhìn nhận một sự thật minh nhiên là các thày cô giáo là những nhà chuyên môn trong việc dậy dỗ.  Dầu thế nào đi nữa, việc này cũng có thể là một trở ngại. Các thày cô giáo thường là những người “đúng”, và có thể khăng khăng giữ vững các tiêu chuẩn chắc nịch đến nỗi chúng ta khó đạt đến trình độ chăm sóc với tình thương yêu như Chúa Giêsu, đồng thời cũng quá dễ dàng xét đoán các cảm nghĩ của các em học sinh. Đây cũng là điểm thường hay xẩy đến với các bậc cha mẹ trong việc đối xử với con em minh.

 

Một số người lớn có phương thức thật cao tay trong việc thử thách con trẻ. Cả ngay trường hợp muốn quở trách các em, họ cũng biết cách làm cho các em có cảm giác là mình đang được yêu mến, chứ không làm cho các em cảm thấy mình “bị hạ nhục.” Còn những người thô bạo cộc lốc, những người chẳng khi nào dành đủ thời giờ để mà giúp đỡ các em, thì không phải là những thày cô giáo hay là những người hướng dẫn có lương tâm chức nghiệp. Những người biết chăm sóc với tình thương yêu sẽ dùng những lời nói có tác dụng hàn gắn, và cũng biết dừng lại nếu con trẻ nhậy cảm trước cả những lời bông đùa với ý tốt lành. Miệng lưỡi có sức hàn gắn, cũng như liều lượng hài hước vui tính đúng mức sẽ là các khí cụ tốt để tỏ bầy tình thương yêu. Ngôn ngữ mỉa mai, khinh miệt, thiếu chân thành, phải nói đó chính là những khí cụ hành hạ tra tần. Mọi quan hệ nhân bản đều được xây dựng trên căn bản tôn trọng và nhân ái với người khác.  Dĩ nhiên sẽ luôn luôn có những tình trạng ganh đua giữa những người có tiếng tăm mà chúng ta phải cố gắng đối phó, nhất là khi xẩy ra vào hoàn cảnh không đúng lúc đúng thời. Có điều người ta nhận thấy bản chất của Trường De La Salle luôn luôn chủ trương hàn gắn hơn là làm tổn thương, dịu dàng hơn là gây đau lòng, tha thứ hơn là quở phạt. Chúng tôi cố gắng làm như vậy với niềm hy vọng các bạn trẻ mang theo tinh thần này trong suốt đời

 

Lời cầu nguyện 

 

Xin Chúa cho con luôn luôn nhớ rằng quyền lợi của con cũng quan trọng như sự giao tế của con, cũng như cách thức con nói điều gì thì quan trọng hơn điều con cần nói ra. Amen