Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
14 tháng 09: Gắn bó với giáo huấn tông truyền
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1901: Tổng Thống Hoa Kỳ William McKinley chết
sau khi bị bắn hai lần vào ngày 6 tháng 9. Phó Tổng
Thống Theodore Rooservelt chính thức trở thành
Tổng Thống.
1975: Thánh đầu tiên của Hoa Kỳ
là thánh nữ Elizabeth Seaton được Đức Giáo Tông Phaolô VI phong thánh.
1982: Theo sau một tại nạn xe
hơi, Công Chúa Grace của Monaco, nguyên là nữ tài tử Hoa Kỳ Grace Kelly,
chết tại Monte Carlo
Tư tưởng chính hôm
nay
Vai trò duy nhất của bạn.... là nên thiết lập vương quốc của Thiên
Chúa ngay trong trái tim bạn.___ Thánh John Baptist de La Salle
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Dan Mintie mô tả cái tiến thoái lưỡng nan của thập
niên 1970 bằng những lời như sau:
Trong thập niên tiếp theo sau
Thánh Công Đồng Chung Vatican II, nhiều ý niệm về tội bay đi mất qua
cửa sổ – cuộc kiểm tra chung chung đều “cảm thấy hài lòng như thế.” Đó
chẳng khác gì một bản dài thoòng liệt kê ý niệm về điều xấu, một
bản tự vấn lương tâm, một bản địa hình toàn diện về thiên đàng hỏa
ngục, và có cả những ý kiến lưng chừng bỏ ngang ở giữa..
Tuy nhiên vào đầu thập niên 1970,
những người có óc suy nghĩ ở mọi phẩm trật trong Giáo Hội đã bắt
đầu nhận ra rằng có thêm nhiều vấn đề được nêu ra hơn là những vấn
để đã được giải đáp. Đột nhiên các người Công Giáo thấy mình đang
đối diện với những vấn đề hóc búa liên quan đến bản chất của con
người, liên quan đến sự ác và phẩm chất của đời sống kitô giáo của
mình. Người ta đòi có một loại tiêu chuẩn nào đó giúp mình biết đo
lường những kinh nghiệm mình trải qua.
Một trong các hệ quả của
việc kêu gào này trong thập niên 1980 và 1990 là sự nổi lên của chủ
thuyết chính thống – cắt nghĩa Kinh
Thánh theo văn tự và việc phỏng đoán sai lầm trước rằng Kinh Thánh
có dậy về kiến thức khoa học đối với thế giới trong vũ trụ. Có điều gì đó hấp dẫn về các điểm
giáo lý xem ra dễ hiểu và dễ lĩnh hội
Có điều người ta nhận thấy rằng số người kitô hữu thuộc các
hệ phái khác nhau theo chủ thuyết chính thống đã gia tăng đến mức độ
hoảng hốt.
Tuy nhiên niềm tin chân
thành phải vượt lên trên các ý niệm đơn sơ như vậy để đi đến tâm điểm
của chân lý là Thiên Chúa, là Đấng yêu thương chúng ta. Ngài mặc lấy
xác phàm qua nhân vị của Chúa Giêsu, và chịu chết trong một cử chỉ
yêu thương cao cả, một cử chỉ đem lại niềm hy vọng cho chúng ta. Thực
là một lỗi lầm nếu cố gắng thái quá trong việc đơn giản hóa các ý
niệm của chúng ta về Thiên Chúa là Đấng cao vời vượt trên mọi sự
hiểu biết. Quả là một sai lầm lớn lao nếu cứ cố gắng dùng niềm tin
tôn giáo để minh chính cho chủ nghĩa khủng bố. Cách thức mà chúng ta
đối xử với người khác mới là vấn đề cốt lõi. Nếu chúng ta trở nên
những người tự cho mình là đúng tới mức độ các hành động chúng ta
trở nên cung cách xét đoán, khe khắt, phi nhân đạo hoặc bạo động, thì
chắc chắn là điều sai trái rồi. Những người lương thiện theo chủ
thuyết chính thống là những người biết yêu thương người khác và đối xử
với mọi người một cách nhân ái. Nếu chúng ta không nằm trong đường
hướng đúng đắn, thiết nghĩ giá trị đạo đức của chúng ta đi đến chỗ
sai lạc.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa
xin ban cho con một trái tim đổi mới. Xin tái tạo Thần Khi riêng của
Chúa trong tâm hồn chúng con.