Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
15 tháng 09: Bài giảng tốt là sống chứng nhân
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1835: Charles Darwin tới được Quần Đảo Galapagos, ngoài vùng duyên hải Nam Mỹ trên tàu HMS Beagle. Tại đây ông khai
triển lý thuyết tiến hóa của ông về tình trạng diễn tiên tự nhiên của
tạo vật.
1984: Hoàng tử Henry, con thứ hai
của Thái Tử Charle và Công Nương Diana sinh tại Luân Dôn
2000: Thế Vận Hội Mùa Hè lần
thứ 27 được tổ chức tại Sydney Úc Châu
Tư tưởng chính hôm nay
Chúng ta
không hành động một cách đúng đắn do việc chúng ta có nhân đức hay
kỹ năng tốt, thực ra chúng ta có nhân đức và kỹ năng tốt do việc
chúng ta hành động một cách đúng đắn.___Aristotle
Suy niệm trong ngày
Martin Tuelan, Giám Đốc Sứ Vụ Truyền Giáo Toàn
Quốc (Úc Châu):
Vào năm 1995, lần đầu tiên
trong lịch sử, ba người Công Giáo nắm chức vụ cao cấp trong xã hội
Úc Châu ở cùng một thời điểm. Sir Willian Deane trong vai trò Tổng
Toàn Quyền, Pauk Keaking trong vai trò Thủ Tướng, và Sir Gerard Brennan
là Chánh án Tối cao Pháp Viện. Điều này chứng tỏ rằng người Công
Giáo cuối cùng đã chính thức có mặt trong đời sống chính mạch của
xã hội Úc Châu. Có điều khá khôi hài là giờ đây người Công Giáo mới
hội nhập trọn vẹn vào xã hội của Nước Úc là Nước mà tôi đang bênh
vực và tôi muốn nói rằng giờ đây chúng ta phải sống khác biệt hơn
những người Úc khác. Trong cuốn Evangelisation in the Modern World, Đức
Giáo Tông Phaolô VI có viết rằng:
Phương thế thứ nhất để truyền
bà Tin Mừng là sống đời sống chứng nhân về đời sống chính thức của
người kitô hữu, dâng lên Thiên Chúa với niềm hiệp thông mà không gì có
thể phá bỏ được, và đồng thời hiến mình cho tha nhân với lòng nhiệt
thành vô giới hạn... Dân chúng thời nay sẵn lòng nghe các chứng nhân
hơn là các thày dậy, mà nếu họ chịu lắng nghe các thày dậy là bởi
vì các thày dậy chính là các chứng nhân.
Làm sao bạn và tôi, chúng ta trở nên
chứng nhân nếu chúng ta chỉ hòa mình vào đời sống của những người
Úc khác mà không có điều gì nổi bật chứ? Người ta cần nhìn thấy
chúng ta mến Chúa yêu người khác hơn tiêu chuẩn thông thường. Chúng ta
phải phiêu lưu để trở nên người khác biệt. Trước hết, chúng ta cần
cố gắng sống quảng đại khác thường. Chúng ta nên cố gắng hy sinh
thời giờ và tiền bạc của mình cho tha nhân vượt xa tiêu chuẩn bình
thường. Chúng ta phải cho đi, không phải vì người ta cần đến tiền bạc và sự giúp đỡ của
chúng ta, thế nhưng chúng ta cần cho đi, là bởi vì chúng ta trở nên
giống Chúa Kitô hơn, và trở nên ngưới chứng nhân đích thực hơn.
Ba nhân vật quốc gia của
chúng ta trong năm 1995 là những người khác biệt, có điều họ khác
biệt trong một cách thế đặc biệt. Cá ba người này đều là những
người có tầm ảnh hưởng nhất trong việc bênh vực về công lý cho người
Thổ Dân Úc Châu. Ông Brennan và Deane cả hai đều nằm trong phía đa số
tại Tối Cao Pháp Viện trong phán quyết Mabo, và thời gian trước và
sau đó tại các tòa khác, hai ông dều là những người hăng say bênh vực
các quyền lợi của đồng bào thổ dân. Ông Keating dẫn dắt người dân Úc
biến Mabo trở thành sự thật và trao quyền lợi đất đai cho người thổ
dân. Những hoạt động ấy thực là can đảm, có thể nói là phi thường,
mang tính chất quảng đại. Dù chúng ta đồng ý về quan điểm chính trị
của họ hay không, những người công giáo này nổi bật như các chứng
nhân chân thành của một đời sống kitô giáo đích thực. Trong gia đình,
với người chung quanh tại giáo xứ hay nơi làm việc, các hoạt động
của chúng ta cũng cần biến đổi bạn và tôi trở các chứng nhân như
thế.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa,
xin cho con can đảm hoạt động lương chính để con được lôi cuốn bởi giá
trị đạo đức hơn là tư lợi.