Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
18 tháng 09: Bác ái trong lời nói và việc làm
Bản dịch: Nam Nguyên
Biến cố hôm nay vào năm xưa
1919: Nước Hòa Lan chấp thuận
cho giới phụ nữ được quyền bầu cử
1970: Nhạc sĩ Guitar người Mỹ
Jimi Hendrix chết vì uống thuốc ngủ quá liều lượng tại Luân Đôn vào
tuổi 27
1979: Leonid và Valentina Koslov
thuộc Đoàn Vũ Ballet Bolshoi Nước Nga đào thoát trong thời gian trình
diễn tại Hoa Kỳ
1987: Tổng Thống Hoa Kỳ Ronald
Reagan và Thủ Lãnh Xô Viết Mikhai Gorbachev thỏa thuận giảm bớt chế
tạo vũ khí đầu đạn nguyên tử lần đầu tiên từ ngày mà hai nước phát
minh vũ khí này cách đó 50 năm.
Tư tưởng chính hôm nay
Có lẽ với hoạt động bác ái, người ta không nên suy nghĩ gì cả,
bởi vì bác ái cũng như tình yêu nên mù quáng___Graham
Greene
Suy niệm trong ngày
Thánh John Baptist de La Salle:
Bác ái là việc làm tốt.
Quả thật, chúng ta bầy tỏ tình thương yêu hay hòa thuận với nhau không
sợ phiền hà, xì xầm, than phiền hay tranh chấp này nọ. Bác ái là
tiếng nói tử tế và nhã nhặn. Một người khôn ngoan nói rằng: một
lời nói tử tế có tác dụng đẩy lui cơn thịnh nộ trong khi lời nói
khó nghe sẽ khơi động sự giận dữ.
Chính vì lý do nầy mà Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ
rằng: “Phúc cho người tỏ lòng nhân hậu vì họ sẽ có đất nước là gia
nghiệp.” Điều này có ý nói đến
cả trái đất, bởi vì những người chiếm được tâm hồn người khác là
có cả trái đất, đó là điều mà người có tính tình hiền từ và nhân
hậu có thể hoàn thành được dễ dàng. Họ đạt được việc đi vào tâm
hồn người khác qua việc nói năng và giao tế tốt đẹp tới mức độ họ
dần dần chiếm được cảm tình của những người ấy. Ôi thật là lợi
điểm biết bao nếu chúng ta lãnh hội tốt đẹp điều này rồi mang ra
thực hành bài học mà Chúa Giêsu dậy chúng ta: “Các con hãy học cùng
Thày, vì Thày hiền lành và khiêm nhường trong lòng.” Các bạn đừng
nói với ai mà thiếu lòng hiền lành, mà nếu sợ mình không nói được
như vậy thì nên giữ yên lặng. (Suy niệm Chủ Nhật và Lễ Trọng: Chủ
nhật thứ 12 sau Lễ Hiện Xuống).
Các bạn hãy dùng thời
giờ để mà cầu nguyện thường xuyên. Và trong những thời kỳ tâm hồn
cảm thấy khô khan nguội lạnh, các bạn hãy tìm an ủi trong cầu
nguyện. Trong những lúc tâm hồn lâm vào tâm trạng khô khan tăm tối, là
lúc mà mình không thấy có hứng thú, thì càng nên một mực liên lỷ
cầu nguyện. Các bạn hãy triệt để trung thành với cầu nguyện vào
lúc mà các bạn thấy rằng một mặt cảm nhận ra Thiên Chúa tận đáy
lòng mình đang lôi kéo mình về với Ngài, mặt khác các bạn lại cảm
thấy ma quỉ đang ra sức thuyết phục mình đừng đi theo sự lôi kéo của
Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện diện khi chúng ta cầu nguyện. Ngài còn
trợ giúp cho chúng ta cầu nguyện. Tất cả việc mà các bạn phải làm
là đôi khi hãy sống với tâm hồn bình an và bình tĩnh để gỡ bỏ mọi
điều chia lòng chia trí mà mình đã trải nghiệm. Các bạn hãy phó
thác mình trong tay Chúa chúng ta để Ngài đến và ngự trị trong lòng
chúng ta. (Thơ của Thánh John Baptist de La Salle)
Lời cầu nguyện
Thi sĩ John
Donne: Bác ái là hãy làm tất cả, tất cả những gì chúng ta có thể
làm.” Xin Chúa giúp con biết làm
tất cả những gì mà con có thể làm được để giúp đỡ người khác.