Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
19 tháng 09: Không ai là người hoàn toàn cả
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1869: Các phụ nữ Tân Tây Lan
được chấp thuận quyền bầu cử. Nước Tân Tây Lan là quốc gia đầu tiên
trên thế giới chấp thuận quyền này
cho giới phụ nữ.
1987: Một cuộc động đất đột
biến tại Mexico City, giết hại hơn 4500 mạng sống. Nhạc sỉ Tenor
Placido Domingo tham gia vào nhóm đào
xới để tìm kiếm thân nhân của mình.
1990: Otzi, người đông đá, một
xác ướp được bảo quản rất an toàn từ thời đại đồ đá, được khám
tìm thấy trong một giòng sông đóng
băng trên miền núi của Ý Đại Lợi
Tư tưởng chính hôm nay
Để chu toàn
trách nhiệm của bạn tới mức hoàn hảo và thực tâm như Thiên Chúa đòi
hỏi nơi bạn, các bạn hãy thường xuyên dâng mình cho Thần Khí Chúa
chúng ta để hoạt động theo Ngài linh ứng chứ đừng hoạt động theo
tính vị kỷ của mình.____Thánh John Baptist de La Salle
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Câu
chuyện kể về một người đàn ông nọ chưa bao giờ kết hôn lần
nào.
Bạn anh ta hỏi: “Làm sao mà anh lại chưa kết hôn vậy?”
Anh trả lới: “Tôi
đã dành suốt cả đời dể tìm ra được người đàn bà hoàn hảo để mà kết hôn”
Người bạn hỏi lại: “Vậy
anh chưa tìm được ai sao?”
Anh ta đáp lại: “Tôi dã tìm thấy người đàn bà này hoàn
hảo về mọi mặt.”
Người bạn tiếp: “Vậy sao anh không cưới bà ta làm vợ?”
Anh liền nói:
“Khốn nỗi là bà ta cũng đang đi tìm người đàn ông hoàn hảo để mà kết
hôn!”
Tôi thích câu chuyện này.
Nó tiềm ẩn một ý nghĩa vượt trên cả việc hôn nhân nữa. Không ai trong
chúng ta là người hoàn hảo cả. Thế nhưng chúng ta lại xính việc
phán đoán, và ít có lòng tha thứ khi chúng ta gặp gỡ người khác.
Chúng ta không nên kỳ vọng nơi người khác điều mà chính bản thân
chúng ta không có. Chúng ta nên trân quí những điểm tốt nơi người khác
hơn là chỉ lo đến ích lợi riêng cho bản thân.
Cũng nằm trong câu chuyện
về hôn nhân, Benjamin Franklin có lần đã viết:
Hãy mở mắt to cả
hai mắt ra mà nhìn trước khi kết hôn,
sau khi kết hôn rồi, hãy nhắm
lại một nửa.
“Mở to” theo cách dùng từ
của Franklin chắc chắn là một lời cảnh giác là chúng ta đừng nên để
lòng say đắm của mình khi cần quan sát thực tế vào người mà mình
sắp kết hôn. Tuy nhiên theo ngôn ngữ thông thường hơn, tôi thiết nghĩ là
chúng ta nên luôn luôn mở to mắt để mà nhìn thấy tất cả những điểm
tốt của người khác, và khép kín lại một nửa để mà bớt nhìn các
khuyết điểm của họ.
Lời cầu nguyện
Từ lâu đời Khổng Tử có khuyến cáo rằng: “Bạn đừng tìm mọi phẩm
hạnh trong một cá nhân nào đó!” Xin Chúa dậy cho con biết thích ứng
với sự yếu đuối của con cũng như các yếu đuối của người khác. Xin
cho con biết chấp nhận bản tính nhân loại của con.