Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
20 tháng 09: Hiếu khách cả mỗi khi ta gặp gỡ
Bản dịch: Nam Nguyên
Biến cố hôm nay vào năm xưa
1519: Nhà thám hiểm Bồ Đào Nha
Ferdinand Magellan giương buồm ra khơi thực hiện chuyến hải hành ba ngày
của mình trên con tàu Victoria, là chuyến hải hành đầu tiên đi vòng
quanh thế giới. Thế nhưng ông đã không hoàn tất được chuyến đi này,
mà chết trong cuộc giao tranh với người bản xứ Phi Luật Tân
1893: Tại Massachusetts, hai ông
Charle và Frank Dureyea đã chế tạo và lái chiếc xe hơi đầu tiên chậy
bằng Gasoline tại Mỹ Châu
1999: Một lực lượng gìn giữ
hòa bình của Liên Hiệp Quốc đến Đông Timor nhằm chấm dứt tình trạng
bạo động khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng từ ngày Nước này bỏ
phiếu diễn ra trước đó hai tuần lễ để dành quyền độc lập
Tư tưởng chính hôm nay
Tôi không
thể tìm ra được nhu cầu nào trong thời thơ ấu lại mãnh mẽ như nhu
cầu được người cha bảo vệ ___Sigmund Freud
Các người
kitô hữu nên đón tiếp anh chị em của mình với tấm lòng đơn sơ và
khiêm tốn. ___Thánh Basil
Suy niệm trong ngày
Phil
Ryan:
Vào một buổi sáng mùa
xuân lạnh giá cuối tháng Mười, khi bồng con gái xinh đẹp của tôi tên
là Rebecca mới sinh được 10 tuần lễ, tôi được nhắc nhở đến sự hiện
diện của Thiên Chúa nơi đứa bé mới sinh này. Tôi được nhắc nhở rằng
Thiên Chúa yêu thương tôi tha thiết một cách vô điều kiện. Đối với tôi,
sự hiện thân của Rebecca là một hồng ân trong sáng, một hồng ân mà
tôi muốn cảm tạ Thiên Chúa hằng ngày. Tình thương yêu của Thiên Chúa
giống như em bé được âu yếm bồng ẵm trên cánh tay cha mẹ.
Những giây phút tràn dầy
ơn Thiên Chúa như vậy đã đem lại cho tôi thời gian rộng rãi để suy gẫm
về bản chất của lòng mến khách. Xét chung chúng ta thường hiểu lòng
mến khách là điều mà chúng ta làm cho quí khách đến nhà, thế nhưng
thực ra lòng mến khách còn có thể được tỏ bầy ra với bất cứ người
nào mà chúng ta gặp gỡ. Chúng ta có thể đón tiếp người khác trong
tinh thần hiếu khách hằng ngày, hằng giờ, mà không nhất thiết phải
là trong bữa ăn. Trong tu luật Dòng của mình, Thánh Biển Đức mời gọi
chúng ta hãy sống một nếp sống yêu thương, phục vụ và đi đến với
người khác bởi vì chúng ta nhìn thấy Chúa Kitô trong mọi người. Như
vậy, mỗi khi bạn và tôi tiếp đón một người khách đến nhà, một
người bạn đồng nghiệp trong phòng giáo viên, hay một học sinh trong
lớp, là chúng ta đang tiếp đón chính Chúa Kitô.
Việc này có nhiều khi khó
mà làm được. Chúng ta muốn bảo vệ không gian của mình, và cũng có
thể cảm thấy phiền hà về các sự cố, và phiền toái từ người khác
nữa. Nhiều khi chúng ta không nhận ra nhu cầu chung quanh mình. Khi
chúng ta nhận thức được Chúa Kitô hiện diện nơi người khác, chúng ta
sẽ nhận thức được phần nào đó trong họ đang nối kết với Thiên Chúa
trong Chúa Kitô. Điều này muốn nói đến việc gặp gỡ tha nhân với cả
trái tim mình. Không những chúng ta phải tiếp đón Chúa Kitô nơi người
khác, mà chúng ta còn phải chiếu tỏa Chúa Kitô trong chúng ta cho
người khác nữa.
Lời cầu nguyện
Martin Buber đã viết: “Tha nhân trở nên chính con người của họ
- con cái Chúa - khi trờ nên chính
con người mình, họ là anh chị em của các anh chị em mình.” Xin Chúa
giúp con trở nên con trai con gái ngoan của Chúa bằng cách trở nên
người anh chị em biết giúp đỡ và đón tiếp anh chị em mình với lòng
chân thành. Amen