Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
22 tháng 09: Tận dụng hết khả năng là điều tốt
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1980: Iraq xâm chiếm Iran,
chiến tranh bùng nổ giữa hai quốc gia là láng giềng với nhau này.
Liên Hiệp Quốc tổ chức đình chiến năm 1988, cuối cùng có đến 400
ngàn người bị thương và thiệt mạng trong trận chiến
1991: Sách Về Biển Chết (bằng
da cuộn lại), một tài liệu cổ liên quan tới các tài liệu Kinh Thánh
từ năm 100 Trước Công Nguyên, được trưng bầy lần đầu tiên tại Thư Viện
Huntington California Hoa Kỳ.
2004: Các đài TV tư nhân CBC tại Hoa
Kỳ bị phạt 550 ngàn Mỹ Kim vì cho chiếu trên màn ảnh ngôi sao nhạc Pop
Janet Jackson hở ngực chỉ có một giây đồng hổ trong chương trình Super
Bowl. Nàng đổ lỗi cho chuyên viên trang phục
Tư tưởng chính hôm nay
Thời gian thì quá chậm đối với người chờ đợi, quá nhanh đối với
người sợ hãi, quá lâu đối với người đau buồn, và quá ngắn ngủi đối
với người vui chơi. Thế nhưng đối với người thương yêu, thời gian là
vĩnh cửu ___Henry Van Dyke
Suy niệm trong ngày
Br Quentin O’Halloran:
Một trong những Nhạc
Trưởng tinh tế nhất thế giới trong thế kỷ XX là Sir Malcom Sargent. Ông
đã từng điều khiển một số Ban Hòa Tấu Nước Anh rất là thượng thặng. Vào buổi nói
chuyện trước giờ hòa tấu, được hỏi nhạc cụ nào ông cho là thứ khó
sử dụng nhất. Một cách ngỡ ngàng thế nào đó, ông đáp lại: Chiếc
vỹ cầm thứ hai, bởi vì khó mà kiếm được một người chơi được vị
trí này với cả lòng hứng thú nhiệt thành mà không có ánh đèn sân
khấu.”
Trên mọi nẻo đường trong
đời sống, “những chiếc đàn vỹ cầm thứ hai” rất là quan trọng, và
chúng ta đều thán phục những người không nổi tiếng nhưng hàng ngày ra
sức làm hết sức lực mình có. Sử dụng tài năng mình có với hết khả
năng có thể, đồng thời để dành lời khen ngợi cho người khác có tài, chính là sự thách thức mà chúng ta
phải đối diện mỗi ngày.
Một tấm biển treo ngay
trước bàn làm việc của tôi tóm lược cái thách thức phải đối
đầu “người kéo đàn thứ hai” mỗi
ngày:
Hãy
dùng
nhũng tài năng nào mà
mình đang có.
Thế giới này thì
luôn luôn rất ư lặng lẽ
nếu như các loài chim
không hót
trừ khi những con chim hát
hay nhất
Henry Van Dyke
Lời cầu nguyện
Henry Van Dyke cũng nói rằng: “hạnh phúc là điều hướng nội chứ
không hướng ngoại, không tùy thuộc vào cái chúng ta có, nhưng tùy
thuộc vào điều mà chúng ta phản ảnh.” Xin Chúa giúp con trở nên tốt
nhất trong khả năng của con với cái mà con có. Amen