Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
23 tháng 09: Vững lòng tin trong lúc hoài nghi
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1846: Hành tinh
1968: Vị thánh của thời đại tân
tiến này là cha Pio Pietrelcina qua đời năm 81 tuổi. Lễ an táng của vị
linh mục khiêm nhường này có hon 100 ngàn người tham dự.
2004: Cơn gió lốc Jane kéo dài
đến hai tuần lễ tại Hải Đảo Haiti, gây thiệt mạng cho hơn 3000 người,
khiến cho khoảng 300 ngàn người không có nơi trú ngụ cùng những tiện
nghi căn bản.
Tư tưởng chính hôm nay
Thói đời
thường ca ngợi các thánh đã chết, nhưng lại thường hành hạ các
thánh còn sống.___Nathanael Howe
Vẻ đẹp của đời sống thánh thiện là có ảnh hưởng nhất trong thế
giới gần gũi với quyền năng của Thiên Chúa ___Blaise
Pascal
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Cha Piô là linh mục người
Ý, Dòng Phan Sinh. Cha trở thành nổi tiếng không những về đời sống
thánh thiện, nhưng còn do những biến cố siêu nhiên liên quan đến ngài. Với
những bậc cha mẹ ít học thức và thuộc lòng những đoạn Kinh Thánh,
thường đan cử những câu chuyện trong Thánh Kinh cho con cái của mính,
thì vị linh mục này được mệnh danh là người làm công việc kỳ diệu
của thời đại.
Sau một thời gian ngài cảm
thấy đau đớn về các dấu tích vô hình, ngài chưa nhận được các thương
tích của Chúa Kitô trên tay, chân và cạnh sườn của mình. Mãi đến
ngày 20 thánh 9 năm 1918, các dấu tích này mới hiện rõ và lưu lại
với ngài suốt 50 năm, và rồi biến mất khỏi thân xác ngài khi ngài qua
đời vào năm 1968. Các thương tích này không hề lành lại, và các bác
sĩ không thể cắt nghĩa được lý do tại sao sau nhiều lần khám nghiệm
cẩn thận. Suốt đời Cha Piô luôn luôn vui chịu những cơn đau đớn khủng
khiếp.
Có rất nhiều bằng chứng
về việc ngài nhận được các hồng ân siêu nhiên đặc biệt, bao gồm:
ngài hiện diện hai nơi cùng lúc, bay lên cao, nói tiên tri, làm phép
lạ, những lần chay tịnh không ăn không ngủ một cách lạ lùng, có khả
năng đọc được tâm tình và tư tưởng của người khác. Có nhiều năm ngài
chịu đựng những thái độ hoài nghi, những phê bình từ bên trong nội
bộ Giáo Hội Công Giáo, ngay đến cả việc ngài bị cấm không được xuất
hiện trước công chúng, không được cử hành bí tích Thánh Thể, và
không được giải tội. Ngay sau khi các lệnh cấm này được thu hồi, hàng
ngàn ngàn người kéo đến ngài xin xưng tội, xin ngài linh hướng, và
xum họp quanh ngài khi ngài cử hành bí tích Thánh Thể,
Vào năm 1947, một linh mục
trẻ tuổi người Ba Lan tên là Karol Wojtyla, mà sau này lên ngôi vị Đức
Giáo Tông Gioan Phaolô II, dã viếng thăm Cha Piô. Vị linh mục này xin Cha
Piô giải tội cho mình. Cha Piô cho linh mục này biết về sau sẽ ‘được
đưa lên chức vụ cao nhất trong Giáo Hội.’ Có nhiều phép lạ mà không
thể cắt nghĩa nổi theo lối thông thường, nhưng lại được thực hiện
dưới danh nghĩa Cha Piô, và ngài được phong hiển thánh vào ngày 16
tháng 6 năm 2002 dưới triều đại Đức Giáo Tông Gioan Phaolô II.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa, con cảm tạ Chúa về các hồng ân của Cha Piô mà đời
sống của ngài là minh chứng về quyền năng của Chúa, cũng như tầm mức
siêu nhiên mà chúng con chỉ có thể mong ước bằng đức tin. Xin Chúa
giúp con mỗi khi chúng con lâm vào tâm trạng hoài nghi.