Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
25 tháng 09: Mọi người bình đẳng trước Chúa
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1957: Để đối phó với thống đốc tiểu bang Arkansas
thách thức các luật lệ kỳ thị chủng tộc, Tổng Thống Hoa Kỳ
Eisenhower ra lệnh cho hơn 1000 lính nhẩy dù hộ tống 9 em học sinh tới
trường ỏ Little Rock
1977: Có đến 15 ngàn người tham
dự lễ an táng của nhà cổ súy chống kỳ thị chủng tộc là Steve Biko
bị giết trong lúc bị cảnh sát giam giữ vào ngày 12 tháng Chín.
Ngoài ra hàng ngàn người khác bị ngăn chặnkhông được tham dự.
2003: Một báo cáo của Nước
Pháp cho biết có đến 14 ngàn 800 người chết trong thời tiết nóng bức
mùa hè trước đó.
Tư tưởng chính hôm nay
Nhìn ra điều
gì phải, không phải để thi hành điều ấy, nhưng là muốn có lòng can
đảm___Khổng Tử
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Việc giết chết Steve Biko,
một nhân vật da đen vận động chống kỳ thị trong khi anh bị giam tại
trạm cảnh sát là một điều sỉ nhục cho chính quyền Nam Phi, và bị
toàn thế giới lên án. Các viên chức da trắng nói rằng anh ta tự tử, thế
nhưng cuộc hậu giải phẫu cho thấy rằng anh ta chết bởi vì chấn thương
tại não bộ do việc tra tấn quá mạnh mẽ. Lễ an táng do Đức Cha
Desmond Tutu tổ chức có sự hiện diện của các đại diện chính phủ
của khắp nơi trên toàn cầu. Nhiều người tin tưởng cái chết của Steve
Biko như một nhân tố xúc tác dẫn đến thay đổi đáng kể tại Nam Phi.
Ông Donald Wood, một chủ
nhiệm người da trắng của Báo South African, là người đã gặp Steve Biko
và tỏ lòng rất là ngưỡng mộ, đã bay đến Nước Anh nơi mà Anh Steve
Biko đang vận động cho công lý. Sự kiện này được coi như là điểm nổi
bật trong cuốn sách cảm động và cuốn phim Cry freedom (=Kêu gào tự do), nhằm gởi đến thế giới một tín
điệp và câu chuyện sống động của Steve Biko. Nỗi niềm cơ cực của
nhiều tù nhân chính trị người da đen hoặc da mầu dưới một chế độ kỳ
thị chủng tộc phũ phàng của đất nước này đã được trình bầy cho
cộng đồng thế giới biết rằng: những người tù ấy phải cam chịu bao
nhiêu hành hạ khủng khiếp và phải ngồi tù vô hạn định mà không có
ngày xét xử.
Anh Steve Boko với lòng can
đảm của mình, ông Donald Wood cùng các nhà vận động khác như Nelson Mandela
và Tổng Giám Mục Desmond Tutu đã mang lại cho Nam Phi một thay đổi lớn
lao đến nỗi nay không còn sự thống trị của chế độ có những luật lệ
nghiêng về người da trắng áp bức nữa. Sự quyết tâm của người lương
thiện, là những người không bao giờ mất niềm hy vọng, và luôn luôn từ
chối đi vào con đường trệch ra ngoài công lý đã tỏ ra là một sức
mạnh không ai có thể chống lại được. Đây là một địa chấn làm cho Nam
Phi phải thay đổi, và là một bước tiến quan trọng cho mọi nền văn
hóa trên đường nhìn nhận các quyền bình đẳng giữa các người da
trắng và da đen.
Lời cầu nguyện
Abraham Heschel mô tả chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc là “sự thù ghét
tối đa vì một lý do nhỏ nhoi.” Lậy Chúa con cầu nguyện với lòng chân
thành của con cho mọi người hãy thương yêu nhau, chứ không hận thù. Xin
Chúa ban cho con lòng can đảm mỗi khi phải đối diện với thành kiến kỳ
thị để hành sự với niềm xác tín rằng: mọi người không nên bị ghét
bỏ, nhưng phải được thương yêu, như Chúa Kitô đã yêu thương chúng con . Amen