Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 26 tháng 09: Tìm hiểu người để mà hiểu mình

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1973:  Máy bay Concorde thực hiện chuyến bay đầu tiên vượt qua Đại Tây Dương ch mất có 3 tiếng 32 phút, với tộc độ trung bình là 1535 cấy số/giờ

1983:  Đoàn Du thuyền Australia II trở thành người đoạt giải đầu tiên không phải là người Hoa Kỳ trong 132 năm lịch sử Đua Thuyền Giải America Cup.

1984:  Nước Anh đồng ý sẽ trao trả Đảo Hồng Kông cho Trung Quốc vào năm 1997

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Hãy suy nghĩ về những ơn phúc hiện tại của bạn, mà trong đó mỗi người đều có nhiều, chứ đừng suy nghĩ về những rủi ro quá khứ của mình mà trong đó mọi người chẳng có bao nhiêu____Charles Dickens

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman: Tôi thích thú với các tư tưởng được diễn tả trong bài báo nhan đề là “The Struggle to Bless” của tác giả Ron Rolheiser OMI, qua đó tác giả nói lên sự căng thẳng có thể diễn ra giữa người già và người trẻ.

 

Xem chùng như những người trong giới trẻ không muốn sự chúc phúc của chúng tôi.  Chẳng lẽ có thật như vậy sao? Thực ra là không phải như thế đâu. Chúng ta cần phải phân biệt nhiều tầm mức khác nhau mà chúng ta muốn điều gì đó.

 

Xét theo bề ngoài, thì rõ ràng là các bạn trẻ đôi khi chẳng mấy thích sự chúc phúc của các bậc cha mẹ, người cao niên, thày cô giáo, hoặc các giáo sĩ.  Thế nhưng đó chỉ là mặt ngoài mà thôi, thực ra trong lòng họ rất cần và mong muốn một cách sâu đậm sự chúc phúc ấy. Một người nào đó có lần nói rằng: một nhà truyền giáo chân chính là người đi đến nơi mà không được nơi đó mong đợi, nhưng lại cần đến mình, đồng thời rời khỏi nhiệm sở là nơi người ta vẫn mong muốn mình, nhưng thực ra sự hiện của mình lại không cần thiết. Điều này cũng đúng đối với trường hợp những người làm cha mẹ, dậy dỗ, hướng dẫn, và phục vụ truyền giáo. Chúng ta không nên coi điều mà người nào đó muốn chỉ theo mặt ngoài của đời sống, cùng một mức độ như điều mà đương sự muốn và cần đến ở tầm mức sâu xa hơn. Các bạn trẻ nói thẳng ra là mình không muốn các lời chúc phúc của những người lớn, mà thực ra là họ rất cần. Về sau khi trưởng thành rồi, các bạn trẻ mới muốn lời chúc phúc ấy, có điều hơi nghịch lý là họ không còn cần đến một tầm mức như trước. Chúng ta không nên né tránh mặt ngoài của sự việc là tình trạng mà các bạn trẻ thường gạt bỏ và tạo nên cảm tưởng là chúng ta chẳng có gì để mà cho cả. Thực ra mà nói, các bạn trẻ rất cần đến lời chúc phúc của chúng ta... ...

 

Việc chúc phúc cho người nào đó nói lên một ý nghĩa rõ ràng là: nói tốt về người đó. Nói một cách sâu xa hơn, có nghĩa là nhìn đến nghị lực và danh dự của người đó như là một nguồn vui tươi, thích thú hơn là sư xâm phạm hoặc đe dọa người đó. Chúc phúc cho người trẻ là việc nhìn đến người đó mà không có ý khai thác dưới bất cứ hình thức nào, nhưng tạo nên cho đương sự có cái nhìn thân thiện như muốn nói lên một cảm tưởng rằng: đời sống và hoạt động của mình là niềm vui thích thú cho người khác chứ không phải đem lại sự đe dọa hay giận dữ nào hết... Trong đời sống của chúng ta, vào lúc mà các bạn trẻ cho chúng ta cảm giác là họ không muốn và cũng không cần đến lời chúc phúc của chúng ta, một điều thật ra cũng nực cười, thì lại chính là lúc mà các bạn trẻ có lẽ cần đến chúng ta hơn lúc nào hết. Cái trạng thái muốn tỏ ra mình xa cách như vậy là một phần vì họ tỏ ra đang thiếu vắng lời chúc phúc trong đời sống, và ngầm ý nài xin lời chúc phúc đó. Chúng ta cần trao tặng chúc phúc như Thiên Chúa chúc phúc. Khi chúng ta hành động như Thiên Chúa, chúng ta sẽ nên giống như Thiên Chúa – và Thiên Chúa không bao giờ phiền muộn về điều đó cả. 

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa xin chúc phúc cho chúng con và những người mà chúng con thương yêu. Amen