Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
27 tháng 09: Qua cuộc khổ nạn mới phục sinh
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1662: Cha Vincent de Paul qua
đời. Ngài là linh mục người Pháp xuất thân từ một gia đình nông dân.
Ngài Dấn thân trọn đời vào việc giúp đỡ người nghèo. Ngài được kính trọng như một vị thánh.
1822: Nhà ngôn ngữ học người
Pháp giải mã về Hòn Đá Rosetta, là một phíến đá granit tìm thấy
tại Ai Cập có khắc ghi ba giòng
chữ Ai Cập. Việc của ông mở khóa được loại chữ tượng hình cổ xưa
và khám tìm ra nhiều chi tiết về
Ai Cập thời cổ.
1988: Hiệp Hội Dân Chủ Toàn
Quốc do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo được sáng lập tại Miến Điện
nhằm tranh đấu cho tự do thoát khỏi chế độ quân phiệt
Tư tưởng chính hôm nay
Chỉ có một nhà tù thực sự đó là sợ hãi. Và chỉ có một tự do
chân chính đó là được tự do khỏi sợ hãi____Aung San Suu
Kyi
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Ngạn ngữ La Tinh có câu:
“Quae Nocent, saepe docent” được dịch nghĩa đen là “điều làm ta đau đớn
đôi khi lại là điều huấn luyện chúng ta.” Câu này thực sự không nổi
tiếng bằng câu cách ngôn thường được các huấn luyện viên các đội thể
thao thường dùng: “không đau đớn thì không đem lại thắng lợi.”
Vào thời xưa, “điều làm ta
đau đớn đôi khi lại là điều huấn luyện chúng ta” thường hay được dùng
để bào chữa cho hình phạt thể xác. Chắc chắn tôi không hỗ trợ cho
việc đem ra thực hành lại sự việc này, thế nhưng các việc khác như
ăn mặc đứng đắn, chỉnh tề, và tươm tất đã từng được coi là điều mong
đợi trong các lực lượng vũ trang, những môi trường thường được coi đó
là kỷ luật để huấn luyện. Còn gia đình, trường học, dịch vụ kinh
doanh không phải là quân đội, thế nhưng có thể chấp nhận rằng: kỷ
luật cá nhân trong nhiều việc nhỏ sẽ ảnh hưởng đến các lãnh vực
khác có hiệu quả rộng lớn hơn trong đời sống. Có cảm giác tốt về
bản thân sẽ mang lại cho con người sức mạnh thực hành là biết tự kỷ
luật chính mình khi cần. Khi con trẻ đã lớn khôn việc áp đặt kỷ
luật không quan trọng bằng việc tự kỷ luật.
Trong môi trường làm việc
cũng như nơi học đường, nếu những người tỏ ra kiêu hãnh cá nhân, họ
sẽ thành đạt trong các lãnh vực quan trọng như học vấn, hay dịch vụ
kinh doanh. Còn ngược lại, những người tỏ ra ươn lười và vô kỷ luật,
thì họ hầu như là những người khó mà thành đạt được chuyện gì.
Trong một đường lối thê
thảm hơn, kinh nghiệm lâu dài mà bà Aung San Suu Kyi và Nelson Mandela
đã từng trải qua thực ra là những hoàn cảnh quá ư tồi tệ, thế mà
kết quả các nhà lãnh đạo này lại vươn lên mạnh mẽ, không hề tỏ ra
là người yếu đuối. Lý do dễ hiểu là đối với những người ít bản
lãnh hơn, những kinh nghiệm tồi tệ như vậy có thể hủy diệt họ rồi.
Không phải là chuyện đương nhiên “điều làm ta đau đớn đôi khi lại là
điều huấn luyện chúng ta” đâu. Đôi khi ở đây không có nghĩa là luôn
luôn. Bởi vì một người yếu đuối hơn sẽ đơn thuần bỏ cuộc và chẳng
đạt đến điều gì cả. Chính yếu tố cá nhân mà con người muốn lựa chọn
cách sống để mình thích ứng với điều làm mình đau đớn.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa xin giúp con biết thích ứng với những đau đớn nhỏ trong
đời sống, để con có thể sẵn sàng đối đầu với những cảnh đau đớn
lớn lao hơn một khi những sự việc này xẩy đến mà không thể né tránh
được.